Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà

Thứ tư - 18/03/2015 17:42
Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà

Dân trí Nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã vào nhà cô ruột đập phá rồi cố thủ trong ngôi nhà này. Công an Hải Phòng huy động lực lượng canh chừng “chờ” bắt đối tượng. Vụ việc kéo dài gần 2 ngày hiện vẫn chưa kết thúc.

Theo ghi nhận của PVDân trí, tại ngõ 220, đường Cát Bi, quận Hải An đang xảy ra vụ một nam thanhniên nghi bị ngáo đá có hành vi phá phách, chống đối cơ quan chức năng cố thủtrong nhà suốt từ chiều qua đến nay. Cơ quan công an Hải An, Hải Phòng đã phảicắt cử lực lượng canh gác ngay trước cổng nhà đối tượng đang cố thủ.

Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà 1
Căn nhà nơi đối tượng nghi ngáo đá cố thủ từ chiều qua đến nay vẫn đóng chặt cửa bên trong, cơ quan công an đang tìm cách đưa đối tượng ra ngoài

Vụ việc xảy ra vào lúc6h ngày 17/3/2015, hàng chục chiến sĩ công an đang TP. Hải Phòng đang phải rấtvất vả để khống chế một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”. Đối tượng này hiện vẫnđang cố thủ trong nhà của một người côruột ở phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Theo những người hàngxóm sống tại khu vực này cho biết, đối tượng này có tên Trung, hơn 30 tuổi. Khoảng6h tối ngày 17/3, Trung có biểu hiện bị ngáo đá, chạy ập vào nhà bà Quý (cô ruột)và làm loạn lên. Lúc đó chỉ có một người con gái của bà Quý ở nhà, quá sợ hãi ngườinày đã gọi điện thoại cho mẹ.

Khi bà Quý về, hai cô cháu lời qua tiếng lại. ThấyTrung có biểu hiện không bình thường nên Bà Quý đã gọi điện báo công an. Nhậnđược tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà 2
Người dân tập trung trước con ngõ xảy ra vụ việc, khiến CSGT phải có mặt để tránh ùn tắc
Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà 3
Cảnh sát cơ động được điều động xuất để "khống chế" đối tượng nhưng bất thành

Chị L. hàng xóm đối diệnnhà bà Quý cho biết, khi chị đi làm về thì đã thấy rất đông công an có mặt ởnhà bà Quý. Trung cầm kéo trên tay lăm lăm đe dọa lực lượng công an, sau đó châmlửa đốt cháy vật dụng trong nhà.

Phải rất vả lực lượng chức năng mới khống chếđược đám cháy. Không ngừng lại ở đó, Trung tiếp tục ném hết bát đĩa trong nhàra ngoài cửa nhằm tấn công cơ quan công an, đồng thời đẩy tủ chèn cửa ra vào.Sau nhiều giờ giằng co giữa hai bên, hiện đối tượng này vẫn đang cố thủ trongnhà bà Quý. Lực lượng công an vẫn đang tìm cách để tiếp cận, khống chế đối tượng.

Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà 4
Người thân và cơ quan công an có mặt tại ngôi nhà để tuyên truyền vận động đối tượng hợp tác

Theo hàng xóm ở đây,Trung có vợ (hiện đã bỏ về quê). Trung nghiện ma túy đã nhiều năm và mới đi tùvề. Bố mẹ Trung thuê nhà ở khu vực này, gần nhà người cô Trung (bà Quý). Bà Quýbán hàng ăn sáng ở gần nhà.

Hiện, những người thâncủa Trung đã phải di cư đến nhà của họ hàng để tá túc. Lực lượng công an vẫnđang túc trực tại cổng nhà để tìm cách để khống chế đối tượng.

Nghi ngáo đá, nam thanh niên suốt 1 ngày đêm đang cố thủ trong nhà 5
Lực lượng công an phải túc trực ở hiện trường trắng đêm, còn Trung thì cố thủ trong nhà không ra ngoài

Trước đó, hàng chục chiếnsĩ cảnh sát cơ động, công an hình sự và cảnh sát PCCC đã phải xuống hiện trườngđể đối phó với các hành động của đối tượng “ khó hiểu” này. Tính đến 15h40 chiềunay (18/3), các chiến sĩ công an vẫn chưa thể khống chế được đối tượng.

Thu Hằng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 234
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 232
 
  •   Hôm nay 36,051
  •   Tháng hiện tại 599,371
  •   Tổng lượt truy cập 131,021,456