Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng

Thứ năm - 22/01/2015 08:33
Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng

Dân trí Cho đến giờ, cụ bà Lưu Thị Hồ - mẹ cựu quân nhân Nguyễn Văn Cường (thôn Ia Tang, Ia Kla, Đức Cơ, Gia Lai) vẫn nhớ như in giây phút kinh hoàng của kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của con, cháu mình.

Vẫn chưa hết đau đớn và bàng hoàng trước cáichết của con trai và cháu gái của mình, cụ bà Lưu Thị Hồ kể: Cụ sinh được 3 người con (2trai, 1 gái). Năm ngoái, một người con trai của cụ bị đột tử qua đời ở bên LâmĐồng. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì nỗi đau lớn lại ập đến. Gia đình cụvốn quê ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), vào Gia Lai gần 30 năm nay và không cóanh em họ hàng gì. Khi sự việc đau lòng xảy ra, con dâu cụ là bà Mão vẫn đangnằm viện điều trị, còn cụ thì quá đau khổ nên hậu sự của người thân mình đều dohàng xóm và phía Công ty 74- Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức.Giọng run run, cụ nhớ lại: Khoảngrạng sáng ngày 21/1, gia đình cụ đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa mạnh, ôngCường dậy mở cửa xem chuyện gì nhưng không thấy gì nên lại đóng cửa lên giườngnằm. Một lát sau, chó lại sủa lên dữ dội và nghe thấy có tiếng gõ cửa (cửa saunhà) nên ông Cường dậy mở cửa.

Ngay lập tức, một kẻ thủ ác dùng dao đâm tới tấpvào người ông Cường và dồn ông vào phòng con gái ông là cháu Thủy. Lúc này, ôngCường vẫn giằng co với kẻ thủ ác. Thấy vậy, cháu Thủy liền chạy đến cứu bố và dùngtay túm tóc kẻ thủ ác và đẩy kẻ thủ ác ra thì bị hung thủ đâm một nhát vàongười trúng tim, gục ngay tại chỗ.

Cụ bà Hồ cũng chạy đến giằng co thì bị xô vào bànvà bị thanh bàn gãy đổ đập vào chân. Nghe tiếng ồn, vợ ông Cường là bà Mão liềnchạy đến cứu chồng và bị hung thủ đâm 11 nhát vào khắp cơ thể. Cụ bà Lưu Thị Hồ liền kêucứu và lấy hết sức lật chiếc bàn ra và cầm một cây gậy đập vào đầu hung thủ.Lúc này, kẻ thủ ác liền chạy ra phía sau và trốn thoát.

Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng 1
Cụ bà Hồ đau đớn kể lại sự việc

“Khi tôi cầm cây gậy đập vào đầu nó, thì chiếcmũ đen nó đội trên đầu bị rơi ra, bây giờ công an đang giữ chiếc mũ đó. Khi mũrơi, tôi nhìn thấy mặt nó và đoán chừng khoảng hơn 30 tuổi, tôi già không điđâu ra khỏi nhà nhiều năm nay nên tôi không biết người này có phải trong làngkhông vì tôi thấy mặt lạ”, cụ kể. Sau khi kẻ thủ ác chạy trốn, cụ bà chạy rakêu cứu, còn bà Mão cố lết ra phòng khách mở cửa cho hàng xóm vào.

Khi hàng xóm đến, thì ông Cường và cháu Thủy đãtử vong. Họ đưa bà Mão đi bệnh viện cấp cứu.

Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng 2
Căn phòng cháu Thủy nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Rồi cụ kể tiếp: Cách đây khoảng 15 ngày, có mộtngười đàn ông trung tuổi đi chiếc xe màu đen đậu trước cổng nhà bà, rồi vàonhà. Lúc này, cháu Thủy đang trên nhà và rót nước mời người đàn ông này, nhưngông ta không uống. Người này nhìn ngó khắp nhà rồi đứng lên đi, khi thấy chónhà ông Cường sủa thì người này nói “chó to và dữ”, sau đó người này nhắn lạivới cháu Thủy là “bữa sau chú sẽ quay lại”.

Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng 3
Hàng rào B40 bị kẻ thủ ác cắt để vào nhà

Mẹ cựu quân nhân đau đớn kể lại giây phút án mạng kinh hoàng 4
Hàng xóm và cán bộ, công nhân Công ty 74 đến viếng và tổ chức mai táng cho cha con ông Cường

Chị Trung Thị Lý- làm công nhân Công ty 74, từnglà cấp dưới của ông Cường cho biết: Ông Cường là cán bộ tốt, rất đoàn kếtvới mọi người và sống hòa đồng. Ông Cường đã về hưu 5năm nay và ăn lương Thượng tá, còn bà Mão hiện đang công tác tại Công ty 74 vớicấp bậc Trung Tá.

Theo những người hàng xóm thì gia đình ông Cườngsống rất hòa nhã với mọi người, không mất lòng ai.

Tại hiện trường vụ việc, kẻ thủ ác đã đi vào nhàbằng phía sau, hung thủ đã cắt lưới B40 từ vườn phí sau để vào nhà và ra tay dãman với gia đình ông Cường.

“Tôi đã 90 tuổi, giờ con mất rồi không biết sốngvới ai. Kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh đau đớn lắm, giờ tôi không làm đượcgì mà chỉ nhờ hàng xóm, bạn bè con lo an táng cho con, cháu tôi”, cụ bà Hồ đau đớnkhóc.

Lễ an táng của cha con ông Cường do hàng xóm vàđồng nghiệp tổ chức, đến 7h30’ sáng ngày mai (22/1) sẽ di quan và chôn cất nạnnhân.

Thiên Thư

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 110
 
  •   Hôm nay 6,484
  •   Tháng hiện tại 775,364
  •   Tổng lượt truy cập 130,359,133