Cán bộ kho bạc nhà nước hành hung vợ đến chết chỉ vì… ghen

Thứ tư - 01/04/2015 09:02
Cán bộ kho bạc nhà nước hành hung vợ đến chết chỉ vì… ghen Cán bộ kho bạc nhà nước hành hung vợ đến chết chỉ vì… ghen

Dân trí Do đã cấm vợ mặc váy ngắn mỗi khi ra ngoài nhưng vợ không nghe, trong phút ghen tuông mù quáng, không kiềm chế được bản thân nên Vũ Trung Hiếu - cán bộ Thanh tra Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương đã ra tay hành hung vợ dẫn đến tử vong.

Như Dân trí đã thông tin, trưa ngày 29/3, tronglúc xô xát với vợ, Vũ Trung Hiếu, trú tại khu phố lô 20, Vạn Lộc, phường TứMinh, Thành phố Hải Dương đã ra tay hành hung chị Vũ Thị Minh (41 tuổi, vợ Hiếu) dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi sựviệc xảy ra, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hiếu để phục vụ côngtác điều tra, đấu tranh và làm rõ.

Tại cơ quan điều tra,Hiếu khai nhận, vào sáng 29/3, vợ Hiếu có mặc váy ngang đầu gối đi dự một đámcưới của người quen. Còn Hiếu cũng đến nhà một người cùng cơ quan để uống rượu.Đến trưa, do nhớ ra mình còn có hẹn tại một cuộc rượu khác trong khu dân cư nênHiếu đã chủ động xin phép về trước.

Cán bộ kho bạc nhà nước hành hung vợ đến chết chỉ vì… ghen 1
Đối tượng Vũ Trung Hiếu tại cơ quan điều tra.

Về đến nhà, Hiếu đã thấyxe của vợ ở trong nhà. Khi đang định bước lên tầng 2 để lấy thuốc giải rượu thìHiếu gặp vợ đang đi từ trên gác xuống. Gặp chồng, chị Minh đã buông lời trêuđùa, ngỏ ý muốn “vui vẻ” chuyện tình cảm.

Sẵn có hơi men trongngười, lại bực tức về chuyện đã cấm vợ mặc váy ngắn đi ra ngoài nên khi chịMinh vừa buông lời “lả lơi”, lập tức Hiếu đã lao tới đấm vào ngực vợ mình.

Bị đánh, chị Minh đã totiếng và cãi lại nhưng càng khiến Hiếu ra tay hung ác, tàn nhẫn hơn. Trong cơnghen tức, đối tượng Hiếu tiếp tục đấm dùng chân đá để hành hung vợ. Trong lúcbị đánh, chị Minh vẫn gọi tên chồng và nói rằng rất yêu chồng.

Cán bộ kho bạc nhà nước hành hung vợ đến chết chỉ vì… ghen 2
Ngôi nhà của vợ chồng Hiếu, nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Cho đến khi khi thấy vợbất tỉnh, Hiếu mới bế nạn nhân lên giường để bấm huyệt và hô hấp nhân tạo. Lúc sau,chị Minh tỉnh lại và kêu lạnh, Hiếu đã hô hào những người thân, láng giềng để cùngđưa chị Minh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do thươngtích quá nặng nên nạn nhân đã bị tử vong vào khoảng 16h25 cùng ngày.

Tiếp nhận được tin báotừ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về cái chết bất thường của chị Vũ Thị Minh,lực lượng Công an TP Hải Dương đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra vàlàm rõ.

Kết quả khám nghiệm chothấy, chị Minh bị sưng phù nề ở trán, hai môi, hai bên mạng sườn có vết bầmtím, gãy 13 xương sườn. Tim cũng bị vỡ tâm thất phải và rách phổi.

Theo những người dânxung quanh cho biết, chị Vũ Thị Minh là người có vóc dáng trẻ đẹp, với lại đanglà nhân viên văn phòng nên rất chú ý cách ăn mặc. Bản thân Hiếu hay ghen tuông,vì không muốn nhiều người để ý đến vợ mình nên mỗi khi thấy chị Minh mặc váy ngắnthường tỏ thái độ không vừa lòng.

Theo cán bộ điều tra,Công an tỉnh Hải Dương, sau khi gây án, Hiếu có biểu hiện tâm lý bất thường. Dođó, ngoài việc điều tra, những cán bộ còn phải làm công tác tâm lý, động viênHiếu để đối tượng tin tưởng vào chính sách của nhà nước và pháp luật.

Cơ quan chức năng tiếptục điều tra, làm rõ, đồng thời hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Vũ Trung Hiếura xử lý theo quy định của pháp luật.

Q.Đô

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 139
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 135
 
  •   Hôm nay 24,608
  •   Tháng hiện tại 284,670
  •   Tổng lượt truy cập 133,368,418