Bị can ngăn thiếu nữ 17 tuổi rút dao đâm chết người

Thứ bảy - 14/03/2015 15:13
Bị can ngăn thiếu nữ 17 tuổi rút dao đâm chết người Bị can ngăn thiếu nữ 17 tuổi rút dao đâm chết người

Cho rằng nạn nhân chạy xe lạng lách qua mặt mình, thiếu nữ 17 tuổi cùng người tình đã tăng ga rượt đuổi, đạp đổ xe rồi hành hung đối phương. Khi bị can ngăn, nữ quái đã hung hãn rút dao đâm người can ngăn tử vong…

Bị can ngăn thiếu nữ 17 tuổi rút dao đâm chết người 1

Khoảng23h ngày 15/12/2013, anh Huỳnh Phát Minh (ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) chở vợbằng xe gắn máy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi đi qua đường Lý Tự Trọng(thuộc thị trấn Long Thành), nhìn thấy một xe máy “kẹp ba” gồm Võ Phi Hải, HuỳnhPhú Quý và Trần Thị Tuyết Nhung đang lạng lách phía trước, anh Minh cẩn thận luồnlách rồi rồ ga phóng vượt qua. Không ngờ khi xe anh Minh vừa đi qua thì xe máycủa nhóm thanh niên tăng ga đuổi theo áp sát.

Linhcảm chuyện không hay, anh Minh định tăng ga bỏ chạy nhưng do chiếc xe máy càtàng nên không thể chạy nhanh. Vừa lúc đó, xe máy của đám thanh niên áp sát, mộttên ngồi sau co giò đạp mạnh làm xe của vợ chồng anh Minh té nhào.

Đangvội về nhà lại bị đám thanh niên vô cớ gây sự nên vợ chồng anh Minh khá tức giận.Lời qua tiếng lại, Hải, Quý, Nhung không một lời xin lỗi mà cầm khúc gỗ xôngvào đánh anh Minh dã man. Sợ hãi, vợ anh Minh van xin nhưng nhóm Quý khôngbuông tha. Người đi đường thấy bất bình nhưng không dám can ngăn vì nhóm côn đồquá hung hãn, còn thách thức những ai dám tới gần.

Cùnglúc đó, anh Nguyễn Văn Luật là chủ tiệm bán hủ tiếu dạo gần đó đã liều mìnhxông vào can ngăn, nói lời phải trái với đám thanh niên. Khi thấy Nhung rút daothủ sẵn trong người định đâm anh Minh, anh Luật tiếp tục can ngăn thì bị Nhungđâm hai nhát vào ngực làm nạn nhân gục xuống, tử vong ngay sau đó.

Trongphiên xét xử phúc thẩm mới đây, trước vành móng ngựa, các bị cáo cho rằng chỉ định“xử lý” anh Minh nhưng lại không may gây ra cái chết cho anh Luật. Trong khi Hảivà Quý tỏ ra thành khẩn và xin được hưởng mức án giảm nhẹ thì bị cáo Nhung - kẻtrực tiếp sát hại anh Luật không hề biết ăn năn hối cải. Thậm chí nữ bị cáo 17tuổi cũng không một lời xin lỗi gia đình bị hại dù hành vi tàn ác của Nhung đãkhiến ba đứa trẻ thành mồ côi cha.

Saugiờ nghị án, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩmđối với bị cáo Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1997) 14 năm tù về tội “Giết người”. Đồngphạm Huỳnh Phú Quý (SN 1990) bị tuyên phạt 13 năm tù và Võ Phi Hải (SN 1996) 11năm tù đồng thời chấp nhận đơn kháng cáo của phía bị hại, buộc các bị cáo bồithường cho gia đình nạn nhân thêm 250 triệu đồng. Do lúc gây án bị cáo Nhung vàHải chưa thành niên nên người đại diện hợp pháp của họ phải liên đới chịu tráchnhiệm bồi thường.

Theo Thu Hường

Pháp luật ViệtNam

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

" data-img="/uploads/news/2015_03/14/83510070829699-11193.jpg" data-rel="tooltip">Xét xử vụ hai công nhân ký giấy ‘đánh lộn chết bỏ’ (14/03/2015)
  •   Rùng mình với lời khai của cô ruột ném cháu xuống giếng (14/03/2015)
  •   Tiếp nhận 2 đối tượng truy nã trốn sang Trung Quốc (14/03/2015)
  •   Nữ thủ quỹ kiêm Phó chủ tịch hội phụ nữ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng (14/03/2015)
  •   Chuốc thuốc mê ông bà, lấy đồ cổ tiền tỷ đi bán (14/03/2015)
  •  

    Những tin cũ hơn

    Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 233
    •   Máy chủ tìm kiếm 3
    •   Khách viếng thăm 230
     
    •   Hôm nay 2,351
    •   Tháng hiện tại 606,883
    •   Tổng lượt truy cập 131,028,968