Họ hiên ngang đi giữa đường như thể đây là đường thuận chiều.
Lực lượng CSGT đội 2, Công an TP Hà Nội luôn luôn túc trực xong không thể giải quyết hết được tình trạng người tham gia giao thông đi ngược đường.
"Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở và bắt họ quay xe lại đi đúng chiều đường vì giờ cao điểm rất đông xe, việc điều tiết giao thông đã rất vất vả và với lực lượng mỏng chúng tôi không thể xử lý kịp. Người dân khi bị dừng xe thì luôn lấy những lý do cấp bách như vội đưa con nhỏ đi học, chở người nhà đến bệnh viện gần đây...", một chiến sỹ CSGT thuộc đội 2, Công an TP. Hà Nội chia sẻ.
Trong khi đó ở khu vực ngã tư Bạch Mai - Trần Khát Chân, tình trạng giao thông cũng luôn hỗn loạn vào mỗi buổi sáng. Các phương tiện tràn lên chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ sang đường mỗi khi có đèn đỏ.
"Người ta đi lại như chạy loạn, còi xe bóp inh ỏi khiến cho chúng tôi đang tìm cách lách đi bộ trên vỉa cũng thấy hoang mang, nguy hiểm..." Bác Nam (76 tuổi nhà trên phố Bạch Mai) trao đổi với phóng viên Dân trí.
Trên phố Xã Đàn, tình cảnh cũng không khá hơn các điểm trên.
Xe máy đi lại trên vỉa vè không chừa một chỗ trống cho người đi bộ.
Đầu phố Nguyễn Lương Bằng (gần ngã 6 Ô Chợ Dừa) cũng có hình ảnh tương tự vào đầu giờ mỗi ngày.
Mạnh Thắng
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn