Cao Thái Sơn: "Tôi chưa xác định được giới tính của mình"

Thứ tư - 12/11/2014 12:44
Cao Thái Sơn: "Tôi chưa xác định được giới tính của mình" Cao Thái Sơn: "Tôi chưa xác định được giới tính của mình"

Đó là lời chia sẻ thành thật của nam ca sĩ “Con đường mưa” sau gần một năm gần như rời xa showbiz.

Không bao giờ yêu người cùng nghề!

- Khoảng hơn nửa năm nay, Cao Thái Sơn gần như biến mất trên báo chí. Phải chăng, anh đang “ủ mưu” cho sự tái xuất mới?

- Chính thức là gần một năm nay, tôi muốn “ẩn” khỏi showbiz một thời gian để tìm kiếm góc riêng cho mình. Tập trung vào cuộc sống của gia đình và những chuyện riêng tư, mà những cái riêng tư thì không nên chia sẻ trên báo chí. Bởi cũng vì đã chia sẻ quá nhiều mà tôi đã phải trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Sau thời gian có nhiều khoảng riêng cho mình như tôi vừa chia sẻ thì hiện tại, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng để cho ra mắt và tiếp tục với những dự án mới vào cuối năm nay và đầu năm tới.

Cao Thái Sơn: "Tôi chưa xác định được giới tính của mình" 1
Cao Thái Sơn về Việt Nam sau gần một năm lánh xa showbiz.

- Vừa từ Mỹ trở về, anh lập tức tái hợp với Bảo Phương (bạn gái tin đồn một thời). Phải chăng hai người đã “nối lại tình xưa”?

- Thực ra cũng chẳng có gì gọi là tái hợp. Với tôi thì Bảo Phương giống như một người bạn, người em gái. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá xa trong chuyện tình cảm. Đôi khi mọi người làm quá lên, khiến mọi chuyện phức tạp thêm.

Tôi yêu quý Bảo Phương như một người khán giả trân trọng mình. Bảo Phương yêu mến giọng hát cũng như những ca khúc của tôi nên cô ấy đã luôn có mặt trong các cuộc biểu diễn để động viên, cổ vũ.

- Nhưng cũng có thông tin là cô gái này muốn dấn thân vào showbiz và Cao Thái Sơn là cái cớ để cô ấy “vin” vào nhằm lăng xê tên tuổi của mình?

- Lúc đầu tôi cũng có chút nghi ngờ và đã nói thẳng với Bảo Phương: “Nếu em muốn đến với anh thì hãy bằng tình cảm thật của mình, đừng làm quá nó lên! Anh thích mọi thứ tự nhiên. Còn nếu em muốn tham gia vào showbiz thì anh sẽ giúp, nhưng phải bằng chính tài năng của em”.

Cô ấy cũng nói với tôi là cô ấy thương tôi thật. Nhưng với tình cảm, tôi muốn nó được xuất phát từ sự rung động thực sự, và nó phải đến thật tự nhiên để tôi phải chủ động. Tôi không thích nó đến từ ý nghĩ là do người ta muốn tạo ra một sự kết hợp. Bởi vậy, tôi đã chủ động dừng lại để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc.

- Bên cạnh Bảo Phương, tên tuổi của anh còn gắn liền với nhiều mỹ nhân khác của showbiz như Quế Vân, Hồng Quế, Andrea, Hương Tràm… Phải chăng đây là sự kết hợp hoàn hảo, lấy chuyện mập mờ trong tình cảm PR cho nhau?

- Mỗi cô gái đều có một cá tính riêng. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đứng bên cạnh họ. Đôi khi xã hội nhìn vào những cô gái đấy và đánh giá họ dưới góc độ tiêu cực. Nhưng tôi lại thấy ở họ, mỗi người có một thế mạnh và sự đáng yêu riêng mà không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy được.

Khi ở bên cạnh họ, tôi đã dành tất cả sự chân thành của mình, còn nếu có duyên với nhau thì cái gì đến nó sẽ đến, hết duyên thì sẽ chia tay. Tôi chỉ cố gắng làm sao về phía mình, dù thế nào thì vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với nhau sau đó.

- Trong những người đó, anh có tình cảm thật sự với ai không? 

- Ai cũng có (cười lớn). Nhưng nếu gọi đó là tình bạn thì không phải vì ai cũng trên mức tình bạn song gọi đó là tình yêu thì chắc chắn là không. Bản thân tôi hiện tại cũng không muốn lập gia đình với người cùng giới showbiz.

Cao Thái Sơn: "Tôi chưa xác định được giới tính của mình" 2
Nam ca sĩ "Con đường mưa" đã tìm thấy người bạn đời.

Cảm thấy nghi ngờ về giới tính của mình!

- Tiêu chí chọn người yêu của Cao Thái Sơn là gì?

- Có lẽ tôi không bao giờ chọn người yêu mà chọn một người mang tính lâu dài hơn, gọi là một người bạn đời đi. Phải là một người biết chia sẻ và yêu thương mình thực sự, biết cảm thông và im lặng khi cần thiết.

- Và anh đã tìm được người bạn đời ấy?

- Gần đây tôi có quen một cô gái qua internet. Ban đầu thì tôi hơi hoang tưởng về mối tình này. Nhưng khi gặp nhau thì tôi có cảm giác rất thân thuộc. Cô ấy là một người biết chia sẻ, quan tâm đến mình. Từ những chuyện rất nhỏ như ăn mặc như thế nào, ra đường làm sao? Những người khác chẳng bao giờ quan tâm đến mình như thế.

Điều đó rất ngọt ngào và làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi bắt đầu rất cần người ấy cho một mối quan hệ lâu dài. Ngày nào cũng cũng trò chuyện 5-6 tiếng đồng hồ mà không cảm thấy chán, không hết chuyện để nói.

- Đây là người bạn đời thứ bao nhiêu của Cao Thái Sơn?

- Chẳng biết chính xác là bao nhiêu vì tôi đã trải qua rất nhiều mối tình. Mỗi người đều có một cái duyên, cái số riêng. Lần này, tôi cảm giác mình muốn dành trọn cả cuộc đời cho người ấy và rất muốn cưới người ấy.

- Câu hỏi về giới tính không bao giờ là cũ, đặc biệt là với Cao Thái Sơn. Có bao giờ anh cảm thấy nghi ngờ về giới tính thật của mình?

- Đôi khi có, tôi chưa xác định được giới tính của mình! (Cười)

- Khi làm việc, tiếp xúc với những người thuộc giới tính thứ 3, anh có thấy ái ngại?

- Tôi cảm thấy rất bình thường và yêu quý họ. Tôi nghĩ, mình có thể chia sẻ được rất nhiều thứ với họ. Tôi không coi đó là dị biệt hay kém bình thường, tôi thương và trân trọng những người như vậy!

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 160
  •   Máy chủ tìm kiếm 33
  •   Khách viếng thăm 127
 
  •   Hôm nay 9,943
  •   Tháng hiện tại 903,621
  •   Tổng lượt truy cập 128,521,860