Cấm còi xe: chuyện tưởng dễ mà chẳng dễ

Thứ tư - 14/01/2015 20:00
Cấm còi xe: chuyện tưởng dễ mà chẳng dễ Cấm còi xe: chuyện tưởng dễ mà chẳng dễ

Dân trí Người Việt Nam mình buồn cười lắm, kiểu gì cũng than phiền được. Giờ mà ra lệnh cấm còi xe lại kêu cấm thì sao đi được đường Việt Nam. Mà không cấm thì lại kêu mất trật tự, ô nhiễm tiếng ồn.

Cấm còi xe: chuyện tưởng dễ mà chẳng dễ 1
Minh họa: Ngọc Diệp

Một người dân TP Hồ Chí Minh vừa gửi tới Bộ trưởng GTVT Đinh LaThăng đề nghị: “Sài Gòn vốn dĩ rất ồn,không biết Bộ trưởng có thể ban hành lệnh cấm bóp còi xe bừa bãi như hiện naykhông”

Đề nghị này lập tức được nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh hoannghênh:

“Nhà tôi ở mặt tiềnđường Cộng Hòa, tân bình, Tp.HCM nhưng đêm nào cũng vậy các xe ben, xe tải, đểtránh cảnh sát giao thông họ chạy đêm và rú còi liên tục, như vậy rất ảnh hưởngtới sức khỏe, giấc ngủ của người dân. Rất mong bác Thăng ra tay giải quyết vấnnạn này cho dân.”- đào hoàng hiệp daohoanghiep@gmail.com

Nhiều người dân Hà Nội cũng hưởngứng liền đề nghị này:

“Để nghị áp dụng luôn ở Hà nội, tình trạng lạm dụng còi xe ôtô, xe máy ở Hà nội còn trầm trọng hơn TP Hồ Chí Minh. Dường như người đi xe ôtô, xe máy ở Hà nội không biết đến văn hóa đi xe. Họ còi bất cứ lúc nào kể cảlúc đường đang bị tắc hay chắn tàu. Kinh khủng nhất là những xe bus du lịch to,họ dùng còi hơi loại "khủng" với âm thanh kinh hoàng. .. Mong lắm mộtquy định tương tự cho Hà Nội.”- Hanoi Man huyhanoi@hotmail.com

Và dân các tỉnh khác cũnghưởng ứng:

“Hoan hô ý kiến của nhân dân TP HCM. Đề nghị bộ trưởng chocấm sử dụng còi xe trong khu vực nội thành tất cả các thành phố của Việt Nam.”-Nguyễn Văn Đức ducseamen@yahoo.ca

Rồi phàn nàn:

“Cái lạ ở trong đô thi ban ngày cũng thi nhau bấm còi khitắc đường, khi dừng đèn đỏ, đêm khuya vắng lặng... thậm chí ngay trong giờ làmviệc ở cơ quan.... !!!??? thích là bấmmột cách vô cùng không văn hóa, không tôn trọng những người khác, vô tổ chức vìkhông ai cấm và coi là chuyện không quan tâm. Cảm ơn Bạn đã lên tiếng may racác nhà quản lý mới có thể biết để dân được nhờ!”- nguyenanh nguyenanh@gmail.com

“Sợ nhất xe tải thường dùng còi công suất lớn ,làm người điđường giật mình, rất dễ gây tai nạn. Trong thành phố cũng vậy, ý thức của ngườitham gia giao thông rất kém, đèn đỏ thì người ta phải dừng, ai chẳng muốnđi, không muốn cảnh tắc đường. Vậy đèn xanh thì mới được đi, Xe sau phải chờ xetrước đi thì cùng đi chứ đừng bấm còi inh ỏi, làm hỗn loạn cả con phố. ...”-vũ tuấn anh vutuananh121013@gmail.com

“Cách đây không lâu đã cỏ trường hợp giật mình vì còi xe ôtôđã làm cho cả mẹ lẫn con tử vong….” – ctaquangxinh taquangxinh@gmail.com

Nhiều bạn đọc so sánh Việt Nam và các nước về cáchsử dụng còi ô tô:

“Mình rất hoan nghênh, mình thấy ở nước ngoài bọn họ lái xerất ít khi bóp còi, nhưng trường hợp cần thiết mới thấy. Mong là VN mình cũngđược như vậy.”- Trần Sơn Nam cu_tit_online@yahoo.com

“LÀO . THÁI LAN . MALAISIA. ĐẤT NƯỚC HỌ VẮNG BÓNG TIẾNG CÒI. Còn VIỆT NAM ta lúc nào củng tự hào 1000 năm văn hiến mà ý thức dân trí thuaxa các nước này. Cứ ra đường là bấm còi inh ỏi, mặc dù tình huống chẳng có gìlà nguy hiểm . Đứng đợi ĐÈN XANH ĐỎ mới có ĐÈN VÀNG đả bấm còi vô tội vạ , nhưng chưa thấy ông nào lên tiếng xây dựng nề nếp cho người dân ngày càng cóý thức hơn sự ô nhiểm tiếng còi gây mệt mỏi cho người dân . Cám ơn bài viết củanhà báo CHÂU NHƯ QUỲNH, đây là ý kiến vô cùng văn minh mà người VIÊT NAM cầnthực hiện.”- nguyen van hoa hoarau1962@gmail.com

Có bạn đọc thấy xấu hổ:

“Ở Lào nhé, không có một tiếng còi. Ai mà bấm còi, người ta nhìnnhư sinh vật lạ.”- Tiến Dũng tiendung.qb911@gmail.com

“Tôi có đi du lịch Thái Lan một tuần, điều mà tôi ngạc nhiênnhất là nước bạn không sử dụng còi, tôi mới hỏi anh hướng dẫn viên du lịch saongười tham gia giao thông ở Thái Lan họ không bóp còi, ảnh ấy trả lời vui rằng vìcòi xe ở Thái Lan họ gỡ đem về VN bán hết rồi, tôi nghe mà thấy hổ thẹn .”- Chithuc nguyenchithuc061983@yahìoo.comấm

Ai cũng tưởng việc cấm bóp còi ô tô là cái hay, tuy nhiên nghe nhưngý kiến phản biện ngược chiều của một số bạn đọc, nhất là nhữngngười đã và đang sử dụng xe ô tô, mới thấy giật mình:

“không bóp còi thì họ đi nghêng ngang giữa đường, họ đi đúngphần đường thì ai bóp còi làm gì tốn điện hả? như ở nước ngoài họ đi đúng phầnđừờng của ho chứ đâu phải như minh.”- hai hai@yaho.com

“Ý thuc cua nguoi tham gia giao thong viet nam chuacao...xe máy chay au lam...muon qua duong la qua...muon tap vao la tap...thisao ban hanh luat cam bop coi duoc...- thinh gioancctv@yahoo.com.vn

“Noi that, co trong nghe lai xe moi hieu. ban dem rat nhieu nguoi di xe gan may an nhau ve, chay vao lan oto, khong bop coi sao duoc. Neu co xu li thi xumay quán nhau ay. Lại nữa, ban dem ratnhieu xe gan may nghi duong thoang nen chay rat au. hoi sao chung toi khong bop coicanh bao. chu ai hoi dau tu nhien bop coi.”- Vu tuan Giadinh2882012@yahoo.com

“Các ông bà cứ kêu hoài, hãy ngồi lên xe ô tô mà lái thử đi.Đang đi, có cái xe máy hay một người đi bộ chạy băng ngang đường xem có hết cảhồn không...xem có phanh rúi rụi không, lúc đó hãy khoan hỏi xem tại sao phảibóp còi kể cả ban đêm lẫn ban ngày. Ban đêm đi đường nhiều khi còn chả nhìnthấy đường, gần như đi theo quán tính, nhất là khi có trời mưa phùn, sương mù,không bóp còi thì để tai nạn chết người lúc này có lấy lại được không? Hãy về quê mà xem người từ trong làng uốngrượu lao ra như điên, còi bóp còn chả ăn thua gì. Còi to nó còn chưa cho vượtnữa là không bóp còi. Mấy ông bà này chắc chưa ngồi lái xe ô tô lên mới mạnhmồm nói to nhỉ.”- Lâm Trọng phanluongtuan3174@yahoo.com

“Việt Nam mình người tham gia giao thông ý thức kém, có bópcòi thì vẫn hiên ngang đi giữa đường không tránh hoặc không nhường đường, đừng nóilà cấm bóp còi.”- tô văn quân garâhuyqun@gmail.com

“Còi là một trong các ngôn ngữ khi tham gia giao thông,dùngra hiệu xin phép vượt ,chứ không dùng miệng, không dùng còi rất nguy hiểm khivượt hoặc khi rẽ. Bạn càm thấy thế nào khi đang đi trên đường bổng vèo một cáihọ qua mặt khi ban đang muốn vượt, tôi thấy phần lớn người dân nước ta khôngbiết dùng còi, đa số không có thói quen sử dụng, và khi sử dụng lại dùng khôngđúng, nên vì sao đường cùng chiều mà cũng va nhau.”- chú cuoi nguyennam7183@gmail.com

“Theo tôi thì mỗi người hãy nhìn lại thực tế là người thamgia lưu thông có ý thức không, Họ muốn chạy là chạy muốn dừng là dừng, phầnđường của xe mình thì không chạy đi chạy phần đường xe người khác, thậm tệ hơn làdừng hết nửa phần đường, để mua hàng hoá..... nói chung là lộn xộn, bạn tôi láixe oto chịu hoài vì người tham gia lưu thông rất thiếu ý thức. Không bấm còi làđụng liền, còn bấm còi thì người tham gia lưu thông phải nhìn lai xem xe gì rồimới nhường, thậm chí chửi cái, rồi mới nhường, thôi hết nói,.....”- nguyễnanh tài tâithnhbinh@gmail.com

Và lo ngại về chuyện cấm còi:

“Với ý thức trách nhiệm giao thông, văn hóa tham gia giaothông của người Việt Nam mình, tôi nghĩ không cần phải nói chắc ai cũng hiểu Nếubộ trưởng mà cấm bóp còi có lẽ giao thông sẽ càng nghiêm trọng hơn.” - phạmtrung hiếu hieupt9292@gmail.com

“Coi chừng DÂN CHỦ QUÁ TRỚN !!! Tôi chắc chắn (nếu VN không choxài còi trong TP) sẽ có nhiều tai nạn giao thông hơn. Ai có đi trên xe bốn bánhmới thấy dân VN can đảm lao xe thẳng vào ô tô hoặc cắt đầu quẹo trước ôtô, nếukhông có còi báo trước thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.”- nhieu chuyeninnova0344@zing.vn

Rồi có nghe bạn đọc Hoangtubg88@gmail.comlà người đang sử dụng xe ô tô - tâm sự, mới giật mình thấy việc cấm còi ô tô trong thành phố của VN ta quảlà khó thật:

“Cái vấn đề bóp còi xe em không nói mấy đứa trẻ con đi xecùng bố mẹ bóp cho vui hay thanh niên thích bấm còi theo nhạc nhé . Nó xuấtphát từ ý thức của tất cả những người tham gia giao thông tạo ra đấy. Ngườiviệt nam tham gia giao thông đảm bảo 100 người thì 90 người không hiểu luậthoặc có hiểu luật cũng vô ý thức. Vì thế em lái xe trên đi trên đường cứkiểu nơm nớp không biết xe trước có đột ngột lao qua đường không. Trẻ con cóđột ngột đá bóng dưới đường không. Có anh lái xe nào ngược chiều đang say menngủ gật lao sang mình không. Trong đêm tối ở lùm cây ven đường người đi bộ độtngột sang ngang đường.... Và bản thân mình lái xe ô tô không ít lần đã vã mồhôi vì trường hợp như thế. Thử hỏi cứ làn xe mình đang rẽ có xe đu thẳng nóchèn đỗ chặn đầu mình các bác, anh, chị bấm còi để nó cho mình đi hay đứng vuivới nó vài nhịp đèn Nên thôi các anh các chị đừng ở đây góp ý nữa, về nhà họcluật giao thông và chấp hành tốt. Tuyên truyền động viên người nhà và bạn bèhiểu biết tham gia giao thông văn hoá tốt hơn. Khi mà ai cũng đi đúng phầnđường làn đường chuyển hướng có đầy đủ tín hiệu vượt xe có tín hiệu đầy đủ.Mọi thứ nó thành nề nếp thì cái còi nó khác gì chỉ để làm cảnh. Mình lời lẽhơi khó nghe, chạm lòng tự ái, các anh chị có chạnh và buồn lòng thì cũng bỏqua. Người Việt Nam mình buồn cười lắm, kiểu gì cũng than phiền được. Giờ mà ralệnh cấm còi xe lại kêu cấm thì sao đi được đường Việt Nam. Mà không cấm thìlại kêu mất trật tự, ô nhiễm tiếng ồn. Chứ có khi đường tắc các anh chị vộivề còn chen hết sang làn người khác người ta bấm còi nhắc nhở các anh chị lạiphàn nàn. Cảm ơn mọi nguòi đã đọc, mọi khen chê em xin nhận hết. Còn anh chịnào nói em thùng rỗng kêu to thì cứ mắng em." - Hoangtubg88@gmail.com

Hóa ra cấm còi xe ở nước ta - chuyện tưởng dễ mà lại không dễ. Chẳng lẽ thôi thì ở bầu thì tròn, ở ốngthì dài vậy!

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: quán tính
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 193
  •   Máy chủ tìm kiếm 70
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 44,846
  •   Tháng hiện tại 890,557
  •   Tổng lượt truy cập 128,508,796