Ngay trong buổi chiều, cuộc điện thoại từ Ngân hàng Agribank mời báo tin bà ra nhận lại ví đánh rơi do một cán bộ Agribank nhặt được, hiện đã niêm phong và bàn giao lại tổ bảo vệ của ngân hàng trao trả lại người đánh rơi. Bà xúc động và không ngờ lại có cuộc điện thoại này vì bà nghĩ mình đã bị kẻ xấu lấy trộm trên xe buýt lúc đi khám bệnh.
Bà Thâu cho biết: Trong ví, ngoài tiền bà còn có nhiều giấy tờ quan trọng của cá nhân và của Hội Phụ nữ phường Ngọc Khánh - nơi bà đang tham gia trong Ban chấp hành. Tôi muốn qua đây gửi lời cảm ơn đến toàn thể Ban lãnh đạo cùng các cán bộ Agribank.
PV
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn