Nhà văn của biển đã... lên bờ

Chủ nhật - 12/04/2015 10:18
Nhà văn của biển đã... lên bờ Nhà văn của biển đã... lên bờ

Gắn bó với nghiệp thủy thủ, những ngày tháng lênh đênh giữa biển cả đã giúp Trương Anh Quốc có nhiều tác phẩm hay viết về đề tài này.

Gắn bó với nghiệp thủy thủ, những ngày tháng lênh đênh giữa biển cả đã giúp Trương Anh Quốc có nhiều tác phẩm hay viết về đề tài này.

Nhà văn của biển đã... lên bờ 1
Bằng tập truyện ngắn Sóng biển rì rào (giải nhì) và Biển (giải nhất giải Văn học tuổi hai mươi), Trương Anh Quốc trở thành nhà văn trẻ tuổi nhất ở Quảng Nam được kết nạp vào Hội Nhà văn VN. Cứ tưởng biển và sóng sẽ mãi mãi ngấm vào máu thịt anh, ai ngờ mới đây Trương Anh Quốc mon men... lên bờ khi hoàn thành tập truyện ngắn Hợp đồng chiều thứ bảy, viết về người dân phố cổ Hội An.
Cuộc sống đô thị trong mắt anh thật trong trẻo nhưng cũng bề bộn nhiều lo toan dưới góc nhìn “vừa quen, vừa lạ” của người suốt ngày ở biển. Trương Anh Quốc cho biết, cũng nhờ ghé lên bờ tìm cảm hứng mà anh... lấy được vợ và vừa rinh giải 4 của tạp chí Văn nghệ quân đội. Nay con gái anh đã 4 tháng tuổi.

Tin, ảnh: Công Sơn

>> Huỳnh Ngọc Thiên An đoạt giải nhất cuộc thi 'Thực hiện ước mơ - năm 2015'
>> 200 nhà văn quốc tế dự Ngày thơ VN 2015

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 286
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 284
 
  •   Hôm nay 6,909
  •   Tháng hiện tại 619,679
  •   Tổng lượt truy cập 130,203,448