Nhật ký của một cô gái trẻ viết cho người bạn trai mới mất của mình đang được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.
Dân mạng bày tỏ sự cảm thông và xúc động trước tình cảm cô gái dành cho người yêu đã không còn và khuyên cô hãy nguôi ngoai nỗi nhớ.
Nhật ký được cô gái trẻ viết vào ngày 30/8 – ngày sinh nhật của người bạn trai. Vào ngày đó, cô gái quyết định trở lại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đi trên những con đường cả từng đi, ở căn phòng cả hai từng ở.
Cô hy vọng, chuyến đi này sẽ giúp mình nguôi ngoai đi nổi nhớ, kết thúc chuỗi ngày “khóc một mình, ăn một mình, ngủ một mình và nhớ anh một mình”. Nhưng cuối cùng, đến 18h40p cô lại quyết định bỏ va li xuống, đón sinh nhật bên mộ người yêu.
M.C
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn