Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5)

Thứ tư - 25/02/2015 09:20
Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5)

Báo và sư tử tham gia cuộc chạy đua hàng năm, con nào chạy nhanh hơn?

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) 1  

Câu 1:

Mùa thu - muông thú trong rừng lại nô nức chờ đón những cuộc thi tài. Cuộc chạy thi của hai vận động viên khỏe nhất là sư tử và báo sắp bắt đầu, xem ra cả hai đều căng thẳng. Muông thú cũng chia thành hai phe, chia nhau cổ vũ báo và sư tử.

- Báo nhất định sẽ thắng! Báo lao một bước tận 3m, còn sư tử một bước chỉ sải được 2m. Báo ơi cố lên!

- Còn lâu, chính sư tử mới là người thắng cuộc. Sư tử chạy được 3 bước thì báo mới được có 2 bước.

Trong lúc 2 phe cổ động viên đang tranh cãi, thì báo và sư tử đã sẵn sàng ở vạch xuất phát. Luật đua như sau: Chạy đến cái cây cách đó 100m rồi quay lại.

Sau tiếng súng phát lệnh, cả hai cùng lao vọt đi.

Nhưng thật ra, cuộc thi này hoàn toàn không có lợi cho một đối thủ. Theo bạn, đối thủ nào bất lợi và bất lợi thế nào? Giả thiết báo và sư tử đều không thay đổi độ dài bước chân.

> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) 2

Câu 2:

-Thiện, Nụ, đứa nào đi mua đậu cho mẹ?

Hai anh em đang mải xem TV, vờ như không nghe thấy mẹ gọi.

- Nào các con! – Mẹ liền đứng chắn ngay trước màn hình. Lúc ấy Thiện, Nụ mới ngẩng đầu nhìn mẹ.

- Mẹ à, Nụ bảo em sẽ đi.

- Em nói thế lúc nào?

Nụ đỏ mặt tía tai cự lại Thiện.

- Chúng con oẳn tù tì, ai thua phải đi mua đậu. Chỉ dùng “kéo” và “đấm” thôi.

- Được, khi hai đứa ra giống nhau thì sao?

- Con nghĩ cả rồi, bọn con chỉ chơi “kéo” và “đấm” nên cả hai cùng ra “đấm” thì con thắng. Mẹ thấy có được không?

Nụ chực gật đầu đồng ý.

- Nụ! Thế thì con thiệt đấy – Mẹ nói xong liền quay sang Thiện trừng mắt – Lại còn muốn bắt nạt em sao, con đi mua đậu phụ ngay!

Biết “âm mưu” bị bại lộ, Thiện vội vã chuồn ngay.

Nụ vẫn chưa hiểu: “Anh nói sai chỗ nào nhỉ?”.

> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) 3

Câu 3:

- Anh ơi, em biết mình đi chơi vào hôm nào rồi!

Vừa học xong về nhà là Vũ vứt cặp lên bàn, hào hứng nói. Thiện đang xem hoạt hình vội vặn nhỏ tiếng hỏi:

- Thật không? Bao giờ đi?

- Ai lại nói suông, lấy cho em một cốc sữa đã.

Rót sữa xong, Thiện vừa cười ranh mãnh vừa đưa cốc cho em gái:

- Thế để anh đoán trước đã nhé, anh mà đoán đúng em phải làm việc vặt trả nợ anh.

Vũ nghĩ bụng: “Làm sao mà anh đoán được”, nên gật đầu ngay tắp lự.

- Em lấy ngày đi chơi nhân với 5, rồi nhân với 2 thì kết quả được bao nhiêu?

Vũ ngây người ra một lúc.

- Chờ em một tý… được 110.

- Thế thì nhà mình đi chơi ngày 11!

- Ô, làm sao mà anh biết nhanh thế? – Vũ hết sức ngạc nhiên.

Đố bạn vì sao Thiện lại đoán ngày đi chơi dễ dàng như vậy?

> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) 4

Câu 4:

Bé Minh năm nay vào lớp một. Mẹ đã dạy bé biết đọc, biết viết tất cả các chữ cái. Và mẹ còn mua cho bé một chiếc bảng tự xóa để bé học vẽ, và một bộ đồ chơi xếp chữ khá đẹp.

Chỉ còn thiếu một cái cặp và bộ quần áo đồng phục nữa thôi là bé sẽ ra dáng một cô “sinh viên” nhỏ. Mẹ hứa mai sẽ dẫn bé đi siêu thị mua cặp và quần áo nên phải dậy sớm.

Bé vặn đồng hồ báo thức đúng 8h và đồng hồ cũng kêu rất đúng giờ. Nhưng mẹ lại bảo như vậy là không được, vì bé thường đi ngủ vào lúc 7h. Theo bạn, tại sao mẹ bé Minh lại bảo như vậy?

> Gợi ý đáp án

Trùm Sò (st)

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5) 5

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 4)

Viên tướng nọ muốn chọn một người lính thông minh nhất để đề bạt làm sĩ quan chỉ huy.

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 141
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 140
 
  •   Hôm nay 44,820
  •   Tháng hiện tại 304,882
  •   Tổng lượt truy cập 133,388,630