Nàng ca sĩ tưởng bở

Thứ sáu - 20/03/2015 01:10
Nàng ca sĩ tưởng bở Nàng ca sĩ tưởng bở

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:

Nàng ca sĩ tưởng bở 1

- Hát lại đi!

Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

- Đa tạ quý vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quý vị ạ?

- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

- !?!

Trùm Sò (st)

Nàng ca sĩ tưởng bở 2

Sự cẩn thận của cô ca sĩ

Một cô gái trẻ bước đến một cửa hàng thực phẩm nói với anh bán hàng.

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 224
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 219
 
  •   Hôm nay 52,178
  •   Tháng hiện tại 312,240
  •   Tổng lượt truy cập 133,395,988