Ngày thử váy cưới, trong khi cả nhà ai cũng vui mừng vì chiếc váy cưới rất vừa vặn với Betty thì mẹ cô lại ôm mặt khóc thút thít. Ba Betty thấy thế liền vỗ vai vợ:
- Thôi nào, con gái lớn rồi thì phải lấy chồng thôi. Chuyện đáng vui sao bà lại khóc vậy chứ.
Betty mắt ngân ngấn nước nói:
- Mẹ yên tâm đi, con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ mà. Thậm chí sau này mẹ còn có thêm một cậu con rể nữa cơ.
Lúc này mẹ Betty mới ngước lên nhìn mọi người với đôi mắt đỏ ửng, lắc đầu nói:
- Không phải thế, chỉ là chiếc váy này cách đây 20 năm tôi đã từng mặc rất vừa mà!
Lan Quyên(st)
Nhân viên xã hội 'bất lực' khi hỏi tuổi của phụ nữ Tom đang tiến hành điều tra dân số tại một vùng quê hẻo lánh. Một ngày nọ anh đến gõ cửa nhà của Donna: |
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn