Tôi và anh mới biết nhau được 4 tháng thông qua người quen, tôi thấy mình thích anh nhưng chúng tôi mỗi tuần chỉ gặp nhau được một lần, anh bảo do bố ốm nên chỉ tranh thủ gặp được một chút mà thôi. Tôi thông cảm và hiểu điều này, bản thân nghĩ chả có người con nào lại mang sự ốm đau của bố ra để lấy lý do hết.
Hôm nay gặp nhau, lúc thân mật tôi thấy dấu hôn trên bụng anh ấy, điều này khiến tôi thấy mệt và trống rỗng. Lúc sau anh hỏi tôi dấu ấy là gì thế, tôi chỉ lắc đầu bảo không biết. Tôi nghĩ anh không biết dấu ấy thì hơi lạ, vì dù sao anh đã trải qua một đời vợ. Giờ tôi nên làm thế nào? Mọi người cho tôi lời khuyên được không. Xin nói thêm là hai đứa tôi dù thân mật nhưng không đi quá giới hạn vì tôi khá bảo thủ, chỉ khi nào hai người xác định quan hệ thì mới nghĩ đến việc kia.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn