Chuỗi bi kịch bắt đầu từngày 11/01 vừa qua, khi một con voi đực 8 tuổi đi vào làn đường giao thôngtrong khuôn viên vườn quốc gia Khao Yai rồi hăng máu tấn công một chiếc xe đangđỗ trên đường. Con voi đã đặt bàn chân trước to tướng lên một chiếc xe ô tô,đâm thủng mui và đập vỡ toang kính chắn gió của xe.
Nạn nhân không chỉ có xepháo, trong ngày 12/01 các nhà chức trách vừa thông báo về một con voi hoang dãđã xông vào cửa hàng tạp hóa, đập tan cửa kính ở đó bằng chiếc vòi khổng lồ củamình
Các nhà chức trách khôngkết luận rằng thủ phạm của các cuộc phá phách trên đều do một con voi dữ gâyra. Giám đốc vừơn quốc gia Khao Yai cho biết hành động hung hăng của những convoi này xảy ra là bởi đang mùa “hẹn hò” của loài voi. Theo giám đốc Kanchit,những con voi đực buộc phải tách đàn để tránh nguy cơ phải kết bạn, phối giốngvới những con voi cái là họ hàng gần của mình, gây ra thái hoái giống nòi. Căngthẳng, nhu cầu tăng cao và cô đơn xa bầy đàn khiến cho một số voi đực có hànhđộng thái quá.
May
Theo RTE
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn