Sao con lại đến bên mẹ lúc này

Thứ sáu - 10/10/2014 19:46
Sao con lại đến bên mẹ lúc này Sao con lại đến bên mẹ lúc này

14 năm mẹ đã yêu ba, một tình yêu thật nhiều nước mắt để đến hôm nay đã quá mỏi mòn, nước mắt không còn khóc nữa thì con lại đến. Mẹ biết phải làm sao đây, mẹ con mình rồi sẽ ra sao khi không còn có ba bên cạnh?

Con yêu, sao con lại đến vào lúc này, đúng đêm mẹ buồn nhất, đêm mà lần đầu tiên ba thấy nước mắt mẹ rơi, đêm mẹ nghĩ sẽ là lần cuối cùng. 14 năm mẹ rất mong được gặp con, ao ước được sinh con ra, nuôi dạy con khôn lớn. Mẹ từng hình dung khuôn mặt, vóc dáng, nụ cười của con, mọi thứ đều sẽ giống ba như tạc. Mẹ đã nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi có con - tình yêu của mẹ.

14 năm mẹ đã yêu ba, một tình yêu thật nhiều nước mắt để đến hôm nay đã quá mỏi mòn, nước mắt không còn khóc nữa thì con lại đến. Sao cả con cũng không thương mẹ nữa thế này? Mẹ biết phải làm sao đây, mẹ con mình rồi sẽ ra sao khi không còn có ba bên cạnh? Mẹ đã quyết định sẽ cố gắng quên ba.

Mẹ muốn được ôm con, được nắm chặt tay con, được nuôi dạy con khôn lớn, được hạnh phúc viên mãn bên ba và con nhưng giờ làm sao có thể, mẹ sẽ phải làm sao đây.

Hằng

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: hình dung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 93
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 92
 
  •   Hôm nay 13,140
  •   Tháng hiện tại 125,173
  •   Tổng lượt truy cập 128,723,351