Viết cho má nhân ngày Vu lan

Thứ sáu - 10/10/2014 19:49
Viết cho má nhân ngày Vu lan Viết cho má nhân ngày Vu lan

Ba lo cho gia đình riêng với người phụ nữ khác, chúng tôi không còn là chốn để ba tìm về. Má trở thành lao động chính, bươn chải tảo tần để chúng tôi có đủ cơm ăn áo mặc và không thua kém người ta.

"Hạnh phúc vốn không tròn, sao ba còn xé lẻ". Khi viết những dòng chữ này, má tôi đã về một nơi thật xa bên kia thế giới rồi. 18 tuổi, chưa tròn chữ hiếu, tuổi xuân phơi phới, chưa kịp tận hưởng những âm điệu của cuộc sống, má đã về làm vợ ba, làm dâu cho nhà nội. Khi sáu anh chị em chúng tôi lần lượt chào đời thì nỗi khổ cùng cực cũng tăng dần theo ngày tháng. Cuộc đời má chỉ biết nhẫn nhịn, cam chịu và nước mắt.

Má vất vả làm dâu ông bà nội đã đành, lại phải chăm lo cho cả gia đình chồng và anh chị em chúng tôi nữa. Khi em út chuẩn bị chào đời cũng là lúc má biết ba còn một gia đình nhỏ khác và gia đình ấy sắp có thêm đứa con thứ ba. Má lại nhẫn nhịn, bảo rằng má giữ ba cho các con để khi lập gia đình chúng tôi không phải buồn tủi khi thiếu vắng ba. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ dại lắm, chỉ biết ôm má khóc khi chứng kiến má phải chịu những trận đòn roi của ông bà nội, các cô và ba.

Má sống trong đau khổ và nước mắt nhưngvẫn cố chăm lo cho chúng tôi. Má bảo chúng tôi đã thiếu vắng tình yêu thương của ba, tội nghiệp lắm rồi nên cần phải có sự che chở nữa. Ba lo cho gia đình riêng với người phụ nữ khác, chúng tôi không còn là chốn để ba tìm về. Má trở thành lao động chính, bươn chải tảo tần để chúng tôi có đủ cơm ăn áo mặc và không thua kém người ta.

Câu nói "Giấy rách phải giữ lấy lề" là điều má vẫn nhắc nhở chúng tôi hàng ngày. Má dạy dù chúng tôi thiếu vắng tình thương của ba nhưng phải sống cho tốt để người đời không chê cười. Má nói luật nhân quả không từ bất kỳ ai nên cuộc đời má không tranh giành hay đố kỵ với người khác. Tôi biết niềm hạnh phúc cả đời má là nhìn thấy con cái lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng má cũng được toại nguyện.

Ba và người phụ nữ kia vẫn ở cạnh nhau như vợ chồng danh chính ngôn thuận đến giờ phút cuối cùng của đời người, còn má thui thủi một mình. Tâm nguyện cuối đời má chỉ là tàn tro hòa mình vào dòng sông Hậu nhưng chúng tôi biết nơi ấy má vẫn mỉm cười hướng về con cái.

Tiên

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 163
  •   Máy chủ tìm kiếm 37
  •   Khách viếng thăm 126
 
  •   Hôm nay 28,692
  •   Tháng hiện tại 874,403
  •   Tổng lượt truy cập 128,492,642