Các con yêu! Sai lầm của bố chỉ dừng lại khi mẹ các con biết chuyện, bố biết thật sự lòng mình chỉ yêu mẹ của các con. Sống trên đời bố không bao giờ cầu xin ai, vậy mà bố đã xin mẹ các con một cơ hội nhưng có lẽ mẹ không thể. Bố không hề trách mẹ các con, sai lầm là do bố gây ra.
Cuộc sống của bố cũng không mấy khi có niềm vui vì chính bố cũng không có ông nội bên cạnh. Rồi đây cu Bin lại không có bố như bố không có ông nội, hai chị em không được ở cùng nhau, bố thương hai chị em con nhiều lắm. Giờ bố vẫn ngồi suy nghĩ và nước mắt lại rơi, hạnh phúc một gia đình mong manh quá! Con gái yêu, ngày mai em Bin sẽ ở với mẹ, bố biết con thương em, bố cũng thế nhưng cuộc sống đã không được trọn vẹn thì biết làm sao được.
Bố đau đứt từng khúc ruột khi nghĩ đến ngày mai, buồn đau lắm con gái ơi. Bố có thể cho con mọi thứ, làm ra nhiều tiền nhưng bố không thể cho con một người mẹ, một người cha, một gia đình trọn vẹn. Xin lỗi các con.
Nguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn