Nắm tay mẹ thật chặt, con nhé

Thứ sáu - 10/10/2014 19:49
Nắm tay mẹ thật chặt, con nhé Nắm tay mẹ thật chặt, con nhé

Ngày ba bỏ mẹ con mình ra đi, con còn nhỏ không hiểu được chuyện. Mỗi đêm về con cứ hỏi ba đi đâu không về làm tim mẹ tan nát, uất nghẹn không thở được.

Tôi là tác giả của bài viết " Con thuyền hạnh phúc của tôi đã mãi chìm ", anh ra đi quá vội vàng làm cuộc sống của mẹ con tôi đảo lộn tất cả. Con trẻ chưa hiểu hết về nỗi đau mà mẹ nó phải chịu đựng, đến hôm nay con đã lên năm, có phần hiểu thêm sự vắng mặt của ba quá lâu như thế. Mỗi lần bé cứ hỏi tôi đều nói ba có việc đi công tác xa lâu lắm mới về nhưng sự nói dối đó cho con an lòng vì bé đâu biết ba nó đã ra đi mãi mãi.

Con à! Hôm nay mẹ muốn tâm sự với con những mất mát trong cuộc sống của mẹ con mình, từ ngày tai họa giáng xuống gia đình mình, ba ra đi mãi mãi bỏ lại mẹ con mình bơ vơ giữa dòng đời tấp nập. Mỗi đêm về con lại hỏi mẹ ba đâu làm mẹ đau thắt cả lòng khi con trẻ gọi tên ba, dù ngày thường giữa bộn bề công việc mẹ quên đi nỗi đau đó. Đêm về nhìn con, mẹ lại thấy lòng đau nhói. Giờ cuộc hành trình của mẹ con mình sẽ không có bóng dáng ba, con hãy vững bước cùng mẹ đi trên con đường này nhé.

Biết bao nỗi đau mẹ phải gánh chịu trong mấy năm qua, thời gian đã bào mòn bớt đi nỗi đau đó nhưng vẫn còn âm ỉ tận trong sâu thẳm con tim mẹ. Biết rằng quá khứ đã đi qua nhưng nỗi đau để lại trong lòng quá lớn, khó khăn lắm để thoát ra khỏi. Đôi lúc mẹ cũng chạnh lòng cho số phận mình không may mắn nhưng cũng không biết trách ai con à. Nhiều lúc mẹ nghĩ cuộc đời này sao mình mất đi quá nhiều thứ, chỉ bù lại mẹ được có con, thiên thần bé nhỏ là vô giá nhất. Mẹ yêu con thật nhiều, yêu hơn cả bản thân. Mẹ biết trong cuộc sống không có gì trọn vẹn, với mẹ cũng vậy, không có được một hạnh phúc trọn vẹn nên mong rằng sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp đến cho con.

Cuộc đời đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng mẹ tin trên mỗi bước con đi mẹ sẽ dõi theo ở mọi nẻo đường. Dù đoạn đường con đi có khó khăn, hãy vững tin đã có mẹ bên cạnh. Nắm tay mẹ thật chặt con nhé, rồi khó khăn gì cũng vượt qua.

Uyên

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 74
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 71
 
  •   Hôm nay 33,569
  •   Tháng hiện tại 111,008
  •   Tổng lượt truy cập 128,709,186