Cưới xong chồng lộ rõ là người vụ lợi

Thứ sáu - 10/10/2014 19:51
Cưới xong chồng lộ rõ là người vụ lợi Cưới xong chồng lộ rõ là người vụ lợi

Đám cưới xong anh bắt tôi trả nợ đủ thứ, tôi không chịu nổi khoản nợ trên trời rơi xuống như vậy nên cãi nhau với anh liên tục. Ly hôn, anh muốn tôi phải đưa tiền mới ký.

Tôi lớn lên ở miền Trung và sống ở thành phố Đà Nẵng, nhà nghèo. Ba bỏ mẹ con tôi từ khi tôi mới chào đời, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và ngoại, chưa một lần được gọi tiếng ba. Mỗi lần tan trường nhìn những bạn có ba mẹ đến đón mà nước mắt cứ chực trào. Mẹ tần tảo sớm hôm lo cho tôi ăn học, cuộc sống hai mẹ con chỉ đủ ăn qua ngày.

Một hôm có một người bạn rủ tôi đi Sài Gòn làm ăn, mong có cuộc sống tốt hơn, tôi như mở cờ trong lòng vì cũng thích đi làm để kiếm tiền về phụ mẹ. Ngày tôi đi mẹ khóc hết nước mắt, tôi cũng vậy, ở nơi đất khách quê người nhớ mẹ vô cùng nhưng ráng chịu đựng. Tôi chưa có nghề gì trong tay, chỉ phụ việc, ai kêu gì làm đó, được một thời gian công việc ổn định và có chút tiền gửi về cho mẹ.

Niềm vui không được bao lâu lại chợt tắt, nhà ngoại điện thoại báo tin mẹ tôi bị tai nạn rất nặng. Trời đất như sụp đổ, tôi không thể nói gì được, chị chủ thấy tôi vật vã nên đưa tôi về quê để lo cho mẹ. Tôi chỉ có mẹ là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời, giờ không còn ai nữa. Nhiều lúc nghĩ quẩn tôi muốn đi theo mẹ bởi đau này quá lớn. Chị chủ đã lo cho tôi tất cả. Khi trở lại thành phố, chị dẫn tôi về nhà rồi họp mặt gia đình, nói với mẹ hãy đón nhận tôi làm con nuôi bởi giờ tôi chẳng còn ai.

Mọi người trong gia đình nghe chị kể về hoàn cảnh của tôi ai cũng nước mắt rưng rưng. Tôi òa khóc, mẹ chị lại ôm tôi và nói kể từ nay tôi sẽ là con của mẹ. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì từ nay có chốn nương thân, lo vì sợ mình không biết có làm gì trái ý gia đình mẹ nuôi không. Có chị hết sức quan tâm và giúp đỡ, tôi làm cho chị thời gian rồi cũng ra buôn bán riêng.

Bao nhiêu người thương rồi tôi lại chọn anh, công việc bận nên hẹn hò cũng có giới hạn, tôi cứ tin tưởng ở anh. Đám cưới được tổ chức, gia đình mẹ nuôi lo cho tôi nhưng sau đám cưới mấy tháng anh hiện nguyên hình là người vụ lợi. Đám cưới xong anh bắt tôi trả nợ đủ thứ, tôi không chịu nổi khoản nợ trên trời rơi xuống như vậy nên cãi nhau với anh liên tục. Rồi chúng tôi chia tay. Ly hôn, anh muốn tôi phải đưa tiền mới ký, tôi muốn rời khỏi con người này càng sớm càng tốt nên bằng lòng đưa cho anh một số tiền để được ly hôn.

Tôi nghĩ niềm vui và hạnh phúc với mình sao ngắn ngủi quá, chợt đến rồi chợt đi như cơn gió thoáng qua, để lại bao nhiêu nỗi buồn dai dẳng trong lòng. Nhiều lúc tôi cũng muốn thoát ra nhưng sao khó quá, không thoát ra được, cứ mờ mờ ảo ảo trong lòng. Tuổi thơ của tôi tình cảm cũng không được trọn vẹn và bây giờ vẫn thế.

Uyên

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 80
  •   Máy chủ tìm kiếm 24
  •   Khách viếng thăm 56
 
  •   Hôm nay 23,278
  •   Tháng hiện tại 257,242
  •   Tổng lượt truy cập 128,855,420