Với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, đường hoa ẤtMùi đã được tổ chức tại đường Ham Nghi. Dù trong tiềm thức của người dân thành phốvà du khách người ngoài, đường hoa luôn gắn liền với con đường Nguyễn Huệ nhưng qui mô và chất lượng đường hoa Hàm Nghi năm nay đã “xoa dịu” đượckhao khát chiêm ngưỡng cái đẹp mỗi độ xuân về của mọi người.
Đường hoa Ất Mùi đã chính thức phục vụ du khách tham quan,thưởng ngoạn từ 19h ngày 16/2 và kéo dài đến 22h ngày 22/2/2015 (tức 28 thángChạp đến mùng 4 Tết).
Nét độc đáo của đường hoa năm nay là có một góc riêng đểtrưng bày các hiện vật biển đảo thể hiện chủ quyền biển đảo.
Ghi nhận vào trưa 22/2, hàng nghìn người khắp nơi vẫn đổ vềtham quan đường hoa mặc thời tiết ở TP HCM nắng nóng khá gay gắt với nhiệt độkhá cao. Nhiều người phải tìm đủ cách để tránh nắng như dùng dù, áo khoác, giỏxách...
“Sáng nay tôi mới biết thông tin đường hoa sẽ đóng cửa vào22h đêm nay, do chiều có việc phải rời khỏi Sài Gòn nên tôi cùng gia đình tranhthủ đi thăm quan lại nơi đây lần cuối, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong thời khắc cuối cùng của đường hoa 2015” – Bà Hoàng Lệ Thủy (ngụ quận 1) chia sẻ.
Rất nhiều đoàn du khách nước ngoài cũng bất chấp tiết trời nắnggắt để thưởng thức con đường hoa Hàm Nghi. Hình ảnh gia đình nhà dê – biểu tượngcủa năm được khá đông người đứng chụp ảnh lưu niệm.
Theo ban tổ chức, đã có hàng trăm ngàn lượt khách đến thamquan đường hoa 2015.
Một số hình ảnh về đường hoa 2015 trước giờ đóng cửa:
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn