Tối 13/9, trong chương trình The Visa, hàng trăm học sinh lớp 10 của trường THPT Chuyên Tự nhiên (Hà Nội) đã được chào đón thật sự ấn tượng với những màn vũ đạo, văn nghệ đặc sắc khi mới bước chân vào cổng trường cấp III.
Khi các teen nhà mình, mới “chân ướt chân ráo” vào học tập tại một môi trường mới thì một chương trình như đêm nhạc hội The Visa 2019 của THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) tổ chức trong tối qua có giá trị rất lớn.
Chương trình được chính những học sinh của nhà trường tổ chức để chia sẻ, liên kết và truyền cảm hứng, niềm tự hào của một môi trường học mới đến các bạn tân học sinh cấp III, nhằm giúp các bạn dễ dàng hòa nhập, đồng thời định hướng về học tập, gây ấn tượng về môi trường mới, về giáo viên cũng như học sinh trong trường.
Độc đáo nhất trong những tiết mục văn nghệ của đêm nhạc hội là màn trình diễn “rối dây múa bụng” của Tạ Xuân Duy – nam sinh lớp 10A2 Sinh.
Được biết, Xuân Duy là con trai của nữ nghệ sĩ múa rối Nguyễn Hồ Thủy Tiên, và cậu bạn đã luyện tập môn nghệ thuật rối cạn từ khi còn rất nhỏ tuổi. Khi lên 12 tuổi, Xuân Duy trở thành nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam được cấp giấy phép chính thức biểu diễn múa rối ở các lễ hội quốc tế.
Chia sẻ về niềm tự hào của mình, Xuân Duy cho biết: “Em rất vui khi đã chính thức trở thành một thành viên của khối chuyên Sinh, THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên.
Trong đêm nhạc hội dành cho chính những “ma mới” như mình, em muốn gửi tới các bạn, các anh chị và các thầy cô trong trường phần biểu diễn có thể coi là niềm tự hào của gia đình em, như một nét sắc màu mới lạ và độc đáo”.
Đặc biệt, ngoài các hoạt động sôi động như văn nghệ, giao lưu với nghệ sĩ nổi tiếng và chia sẻ của những học sinh trong trường, chương trình năm nay còn trùng với đêm Rằm tháng 8 âm lịch, bởi vậy các học sinh cả 3 khối còn được dịp cùng nhau phá cỗ, trông trăng như những ngày thơ bé, qua đó giúp các bạn tân học sinh của trường được tiếp thêm niềm tin cũng như động lực trong học tập.
Hồng Minh
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn