Real Madrid hứng chịu nhiều áp lực sau thất bại 0-2 ở lượt đi, tuy nhiên đoàn quân HLV Ancelotti vẫn hy vọng về một cuộc lội ngược dòng ở sân Bernabeu bởi ở Cúp Nhà vua năm ngoái, họ đã dễ dàng đánh bại đối thủ cùng thành phố để tiến vào chung kết.
Nhưng năm nay, Atletico đã dồn sức tối đa cho đấu trường Cúp Nhà vua và ở trận lượt về tại Bernabeu, họ đã dập tắt những hy vọng mong manh của Real Madrid bằng bàn mở tỷ số sớm của Torres. Bàn gỡ hòa 1-1 của Ramos không thể giúp Real Madrid cải thiện được gì về kết quả chung cuộc.
Hiệp 2 bắt đầu được 1 phút, Torres hoàn tất cú đúp để chấm dứt hy vọng của đối thủ và bàn gỡ 2-2 của Ronaldo chỉ giúp đội chủ nhà tránh một trận thua bẽ mặt. Atletico chính thức giành vé vào tứ kết Cúp Nhà vua với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai trận vòng 1/8.
Ở tứ kết, Atletico sẽ đối đầu Barcelona trong trận chung kết sớm của Cúp Nhà vua năm nay. Trong khi đó, Real Madrid đã trở thành cựu vô địch của giải đấu này và chính thức tan mộng giành cú ăn ba vĩ đại mùa giải năm nay.
Real Madrid cho thấy sự quyết tâm cao độ khi các siêu sao như Ronaldo, Bale, James Rodriguez được tung vào sân từ đầu. Bên phía Atletico, HLV Simeone sử dụng Torres đá chính thay Mandzukic, còn hai trụ cột Gabi, Arda Turan ngồi trên ghế dự bị.
Tiếp tục cập nhật
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn