Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa

Thứ hai - 02/03/2015 18:25
Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa

Dân trí Trước thông báo cơ sở trường THPT Phan Châu Trinh cũ sẽ được tiến hành xây dựng mới từ hôm nay (2/3), nhiều “teen” đang là học sinh và cả cựu học sinh các thế hệ ở trường học này rủ nhau về ghi hình kỷ niệm trường xưa với bao nhiêu lưu luyến.

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 1
"Teen" THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng rủ nhau ghi hình kỷ niệm với trường cũ

Cùng bạn bè ghi hình kỷ niệm trường xưa, bạn Nguyệt Ánh, học sinh hiện đang học lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ: “Đây có lẽ là những tấm ảnh cuối cùng của chúng em với trường cũ. Tuy học ở trường mới nhưng các lễ khai giảng, bế giảng hàng năm của chúng em vẫn diễn ra nơi sân trường cũ này.
 
Khung cảnh trường cũ rất đẹp. Dù các dãy lớp học đã xuống cấp nhưng nghe trường cũ dỡ bỏ để xây mới, chúng em luyến tiếc lắm. Chia tay kỷ niệm bao giờ cũng thật khó khăn”.

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 2

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 3
Sân trường cũ nhiều năm nay vẫn là nơi tổ chức lễ khai giảng, bế giảng... của thầy trò trường THPT Phan Châu Trinh

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 4

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 5

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 6
Những dãy lớp học nhuốm màu xưa cũ gắn với bao kỷ niệm của học trò nhà trường

Chị Hoàng Ngọc Khánh Di (SN 1978) là cựu học sinh THPT Phan Châu Trinh nghe tin trường cũ sẽ dỡ bỏ nay mai cũng dẫn con gái về lại trường xưa ghi hình kỷ niệm.
 
“Dù có gần 20 năm ra trường, nhưng kỷ niệm những tháng ngày học trò vẫn là những kỷ niệm một thời đẹp nhất với mình, và mình tin bạn bè mình cũng thế. Tiếc là nhiều bạn cũ bây giờ mỗi người mỗi nơi xa thành phố quê hương nên không rủ nhau đông đủ về thăm trường cũ trong những ngày này…”, chị Khánh Di chia sẻ.

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 7
Cựu học sinh Khánh Di dẫn con gái về ghi hình kỷ niệm với trường cũ

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 8

Đà Nẵng: “Teen” THPT Phan Châu Trinh lưu kỷ niệm với trường xưa 9
Sân trường, ghế đá, cây bàng bao mùa thay lá trong sân trường lưu dấu kỷ niệm của bao thế hệ thầy trò trường THPT Phan Châu Trinh

Cơ sở trường THPT Phan Châu Trinh cũ ở số 167 Lê Lợi (Đà Nẵng) từ nhiều năm nay đã không còn phục vụ cho công tác dạy học chính quy ở trường do cơ sở trường lớp lâu năm đã xuống cấp.
 
Thầy và trò nhà trường đã dạy và học ở cơ sở mới đối diện trường cũ từ nhiều năm nay, song các lễ khai giảng, bế giảng, và nhiều sinh hoạt của nhà trường hàng năm vẫn tổ chức trong sân trường cũ.

Những lớp học, bàn ghế cũ, ghế đá, sân trường, cây bàng bao mùa thay lá…nơi đây đã ghi dấu bao nhiều kỷ niệm của bao thế hệ thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh thành lập từ năm 1952 tới nay.

Khánh Hiền

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 178
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 177
 
  •   Hôm nay 42,178
  •   Tháng hiện tại 842,013
  •   Tổng lượt truy cập 128,460,252