9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?"

Thứ sáu - 10/04/2015 19:08
9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?" 9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?"

Không chỉ xinh xắn, Trang Babie còn thu hút mọi người bởi tài năng trong lĩnh vực hội họa. Cô là tác giả nhiều bộ tranh ngộ nghĩnh trên mạng.

Trang Babie tên thật là Đinh Huyền Trang, sinh năm 1992, tại Thái Nguyên. Cô hiện là sinh viên năm 4, khoa Thiết kế đồ họa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trang Babie được biết đến qua nhiều bộ tranh ngộ nghĩnh với sự sáng tạo độc đáo.

Mới đây, cô cho "ra lò" bộ tranh Bố ơi, mình đi đâu thế?. Đây là những hình ảnh đáng yêu minh họa cho chương trình truyền hình thực tế cùng tên được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng. 

9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?" 1
Trang Babie - tác giả của nhiều bộ tranh ngộ nghĩnh trên mạng xã hội.

Với niềm đam mê và óc sáng tạo từ nhỏ, Trang thường xuyên ngồi vẽ nhiều giờ. Mỗi ngày, sau khi học ở trường, cô mang giấy bút tỉ mẩn vẽ những người bạn thân. Đôi lúc, cô chép lại các bức tranh yêu thích.

Trang cho biết, cô được chọn vẽ trang trí báo tường cho trường. “Vì đam mê nên mình có thể thức đến tận khuya để hoàn thành tác phẩm. Tác phẩm kỳ công nhất mình từng vẽ là Vịt con xấu xí, thực hiện trong khoảng hơn một tuần” - cô nói.

Theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn

Có tài năng nhưng mãi đến hết cấp 3, Trang Babie mới quyết định theo đuổi lĩnh vực hội họa. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trang thi đỗ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo nguyện vọng của mẹ. Tuy nhiên, niềm đam mê vẽ tranh vẫn bùng cháy trong cô tân sinh viên. 

Trang kể: “Mình rất thích vẽ nhưng do anh họ học Kiến trúc khá tốn kém nên không dám xin mẹ”. Chia sẻ câu chuyện với người anh, Trang nhận được lời khuyên thi vào Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

“Ban đầu, mẹ không đồng ý do mình ôn khối D nhiều năm. Mình đã rất buồn. Nhưng hôm sau, mẹ lại gọi dậy và đưa đi xin học vẽ tại nhà một thầy giáo nổi tiếng. Cảm giác lúc đó là vỡ òa vì sung sướng” - Trang chia sẻ.

9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?" 2
Nét xinh xắn của cô họa sĩ trẻ.

Không chần chừ, Trang rút thẳng hồ sơ mới nộp tại Đại học Ngoại ngữ. Được sự đồng thuận của mẹ và tinh thần ủng hộ từ anh trai, Trang quyết tâm chăm chỉ ôn luyện vẽ để đi theo con đường mình thích.

Trang tâm sự, chỉ trong một năm, cô học rất nhiều thể loại như vẽ chì, màu nước, màu bột, mực nho, vẽ máy tính… Trang có thể vẽ người, tĩnh vật và các nhân vật minh họa truyện tranh, hoạt hình…

Với tài năng vốn có cùng quá trình tôi luyện, Trang Babie mạnh dạn đăng ký nhiều cuộc thi lớn. Cô giành được các giải thưởng như top 10 cuộc thi Thiết kế logo và slogan TP Đà Nẵng, top 10 Thiết kế logo quan hệ ngoại giao Thụy Điển - Việt Nam, top 10 Thiết kế poster phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, Trang Babie còn vào top 3 cuộc thi Hoa hậu ảnh Việt Nam năm 2014.

Hiện tại, ngoài học tập, Trang tham gia vẽ minh họa cho nhiều trang báo điện tử, truyện thiếu nhi, tranh và hình ảnh tương tác trên thiết bị di động… với vai trò cộng tác viên. Để kiếm thêm thu nhập, Trang còn nhận thiết kế áo đồng phục, logo, catalo, tờ rơi và vẽ chibi... Đối với cô, theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn.

Hot girl Việt khoe dáng trong phòng tập gym

Trong trang phục thể thao, dàn hot girl Việt khéo léo khoe vẻ khỏe khoắn và những đường cong cuốn hút trên cơ thể.

Duy trì nguồn cảm hứng từ trẻ thơ

Trang Babie cho biết, cô luôn giữ tinh thần thoải mái để có cảm hứng sáng tác. “Mỗi khi căng thẳng, mình thường tìm cách thư giãn như đi chơi với bạn bè, mua sắm hoặc xem phim… Nếu không có cảm hứng mà cố vẽ, tác phẩm sẽ không được ưng ý và rất mất công” - Trang tâm sự.

Trong các thể loại từng học, cô gái sinh năm 1992 thích nhất là vẽ minh họa nhân vật hoạt hình, truyện tranh dành cho thiếu nhi. Đối với Trang, trẻ em là nguồn cảm hứng bất tận. “Mình luôn có cảm xúc khi nhìn vào những đứa trẻ” - Trang chia sẻ.

Với niềm yêu thích và cảm hứng khi quan sát sự ngây thơ của trẻ em, Trang Babie nảy ra ý định vẽ bộ tranh Bố ơi mình đi đâu thế? khi theo dõi chương trình cùng tên. Từ đó, cô trở thành người vẽ tranh minh họa cho game show này.

9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?" 3
Hình ảnh minh họa chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? của Trang Babie.
9X dễ thương, tác giả bộ tranh "Bố ơi, mình đi đâu thế?" 4
Những bức ảnh ngộ nghĩnh mang đầy tính sáng tạo.
Với những thành công ban đầu, Trang Babie dự định tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến vẽ. Trang cho hay, cô ước mơ làm việc tại Đài truyền hình và mở công ty riêng.

9X giành học bổng toàn phần Đại học Oxford

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng Đại học quốc tế RMIT, nhưng Nguyễn Hồng Hải Đăng (SN 1991) rẽ ngang đi theo con đường nghiên cứu học thuật.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 162
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 26,630
  •   Tháng hiện tại 624,878
  •   Tổng lượt truy cập 129,223,056