Hành động hiếm của thầy giáo trẻ

Thứ sáu - 23/01/2015 13:50
Hành động hiếm của thầy giáo trẻ Hành động hiếm của thầy giáo trẻ

Thầy giáo Lê Quốc Châu đã gom về cho người nghèo và những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thầy Châu năm nay 35 tuổi, giáo viên trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh). Ngoài những giờ dạy trên lớp, thầy dành thời gian tìm hiểu những cảnh đời khó khăn và đưa lên mạng xã hội kêu gọi mọi người ủng hộ.

"Động lực giúp mình tổ chức ra chương trình từ thiện cho người nghèo là xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn ngày trước" - thầy chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình 7 anh chị em, cậu học sinh Châu ước mơ theo đuổi ngành luật hoặc báo chí. Nhưng gia cảnh nghèo, Châu chọn nghề “gõ đầu trẻ” và theo học trường ĐH Sư phạm Huế để không phải đóng học phí.

Hành động hiếm của thầy giáo trẻ 1
Hoàn cảnh đáng thương trong chương trình do thầy Châu khởi xướng.

Bố mẹ phải bán đất cho con trai nhập trường. Hết kì đầu tiên của năm nhất, Lê Quốc Châu có ý định bảo lưu đi làm kiếm tiền năm sau học tiếp. Nhưng nhờ những nhà hảo tâm giúp đỡ nên quãng đường sinh viên của thầy không bị đứt quãng.

Cũng nhờ những tấm lòng đó, đã hun đút trong anh sinh viên Châu niềm thương cảm mãnh liệt tới những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời bất hạnh trong cuộc sống.

“Những người giúp đỡ thầy hoàn thành chương trình ĐH giờ có nhiều người đã mất, không thể trả ơn được cho họ nên mình trả nợ cho thiên hạ thông qua các chương trình từ thiện. Vì thế mình cũng hay cho người ăn xin tiền như một cách trả nợ đời”.

12 năm trong nghề dạy học, năm nào thầy Châu cũng có nhiều học sinh đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh.

Việc tổ chức các chương trình thiện nguyện đã giúp thầy tạo được giá trị sống cho bản thân: “Làm công việc từ thiện này là mình làm cho mình. Hơn nữa, ra ngoài gặp những hoàn cảnh đáng thương, mình lại thấy cảm thông, đi xác minh thông tin thật kỹ và đưa lên mạng xã hội kêu gọi quyên góp”.

Ngoài công việc giảng dạy ở trên lớp, thầy Châu bắt đầu làm các chương trình kêu gọi ủng hộ người nghèo từ năm 2010 đến nay.

Hành động hiếm của thầy giáo trẻ 2
Trao 300 triệu đồng cho bố cháu Nhung vụ chết đuối thương tâm.

Bốn năm trôi qua, với các chương trình cho người nghèo, nhà giáo Lê Quốc Châu đã góp sức đem về được số tiền khá lớn và có ý nghĩa đối với người nghèo tỉnh Hà Tĩnh.

Thầy Châu lý giải về Quỹ áo tơi một cách dí dỏm bằng 2 câu thơ ấm lòng: “Áo tơi che nắng che mưa - Che người nghèo khổ sớm trưa đi về”.

Năm 2014, quỹ đã quyên góp về cho người nghèo hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, ca sĩ Mỹ Linh ủng hộ 300 triệu đồng, diễn viên Huỳnh Trang Nhi ủng hộ gần 100 trăm triệu đồng….

Chương trình Bánh chưng Tết Ất Mùi là một hoạt động nằm trong Quỹ áo tơi do thầy tổ chức. Mục đích của chương trình này nhằm san sẻ tình thương tới những hoàn cảnh khó khăn, để họ có cái tết ấm áp, đủ đầy trong dịp tết.

Bánh chưng tết cho người nghèo sẽ kéo dài từ ngày 23 đến 27 tháng chạp, dự trù sẽ tổ chức ở các huyện có hoàn cảnh khó khăn như huyện Vũ Quang, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Sơn… thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi hoàn cảnh sẽ được trao 500 đến 1 triệu đồng, và 5 cái bánh chưng.

Thầy chia sẻ: “Do điều kiện còn khó khăn nên chưa mở rộng được chương trình từ thiện ra ngoài tỉnh, nên tạm thời mới chỉ hoạt động được trong tỉnh nhà”.

Nguồn tin: news zing


 
 Từ khóa: châu lý
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 136
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 11,252
  •   Tháng hiện tại 655,234
  •   Tổng lượt truy cập 130,239,003