Lấy nhầm chồng lười lao động

Thứ sáu - 10/10/2014 19:53
Lấy nhầm chồng lười lao động Lấy nhầm chồng lười lao động

Lên thành phố làm chưa được một tháng anh gọi điện về, lúc bảo công ty không nhận, lương thấp, bà chủ nhà trọ đuổi, lúc lại bảo sẽ tìm việc khác, xong lại nói là đánh nhau với ông chủ, đòi về quê.

Khi kể về câu chuyện này em thấy mình bồng bột và rất ngu ngốc, hy vọng nhiều người sẽ không giống như vậy. Vào mùng bốn Tết, gia đình anh đến xem mắt và gia đình em chấp nhận cho hai đứa làm đám hỏi, theo như quê em con gái đám hỏi cũng như đã cưới chồng, vì thế em không cố gắng giữ khoảng cách với anh nữa. Ngày 15 cùng tháng, mẹ anh gọi điện nói với mẹ em anh đi làm xa trên thành phố, gia đình xem ngày đến tháng 6 mới cưới, vì vậy xin mẹ cho em lên thành phố để hai đứa vun đắp tình cảm. Vì mẹ thương con, cũng không muốn làm khó dễ bên kia nên đồng ý.

Thời gian em lên thành phố chung sống với anh được một tháng thì anh mất việc, trong những ngày ấy anh không đi tìm việc mà toàn đánh bài dù chỉ đánh vui với hàng xóm. Em khuyên rồi anh cũng đi làm nhưng buổi sáng đi thì trưa về bảo việc này nặng nhọc quá, còn em ngày nào cũng phải đi làm, tăng ca tới 21h đêm. Anh ở nhà chẳng nấu được nồi cơm, em nói khéo với chị gái anh, nhờ khuyên dùm thì mẹ chồng qua bảo "Con đừng kể gì cho chị con nghe, mấy đứa nó thương em lắm. Con kể lể tụi nó lại không thích con".

Em thấy mình như bị lừa gạt khi phát hiện anh vẫn qua lại với bạn gái cũ, gia đình đều biết chuyện này, khi em làm sáng tỏ anh bảo quen chỉ để trả thù cô gái đó ngày xưa bỏ rơi anh. Em chán chường quyết về quê, anh theo em về nhà mẹ em, ngay sau đó mẹ anh gọi điện nói em vô học, mất dạy khi về quê mà không gọi điện cho bà, trong khi em về đã xin hỏi đàng hoàng. Sau đó em biết mình có thai nên không kiên quyết hủy hôn, còn cha mẹ anh sợ em về quê tranh nhà với anh chị em của anh nên đã nói không cưới.

Chuyện cũng không có gì đáng nhắc khi anh đã hứa không quen người con gái đó và cưới em không cần cha mẹ đồng ý. Bốn tháng ở quê anh không chịu đi làm, ngủ tới 11h trưa mới dậy, đêm chơi điện tử tới tận sáng, còn xin tiền mẹ em mua thuốc hút nữa. Em bụng mang dạ chửa cắn răng đi làm, tới ngày cưới em bảo anh về nhà làm giấy độc thân cho hai đứa đăng ký kết hôn, anh bảo không có mẹ thì không xin giấy đó được. Vì con, em đành ngậm đắng chịu tiếng xì xào của hàng xóm để làm đám cưới.

Lúc làm đám cưới anh có lên thành phố đòi tiền của anh trai, khi đưa tiền cho em, anh nói "Anh trai anh phải vay tiền nóng đó", làm em ngỡ ngàng và khó chịu lắm. Đám cưới vài hôm anh nói công ty trên thành phố mời anh đi làm lại, bảo em ở nhà dưỡng thai, trong khi dưới quê em đã xin được công việc cho anh nhưng anh kiên quyết đòi lên thành phố. Em nghĩ vì cuộc sống sau này của thiên thần nhỏ nên nói anh suy nghĩ kỹ lưỡng, công việc không phải dễ tìm nhưng anh vẫn quyết đi.

Lên đó chưa được một tháng anh gọi về, lúc bảo công ty không nhận, lương thấp, bà chủ nhà trọ đuổi, lúc lại bảo tìm việc khác, xong lại nói là đánh nhau với ông chủ đòi về quê. Em quá bức xúc và chán, anh gọi về em không còn muốn nói chuyện nữa. Em biết thừa anh không thể làm được gì, sau đó anh bắt lỗi em không điện thoại hỏi thăm, an ủi chồng, rồi nói "Anh đâu có đi làm mà có tiền gửi cho em". Trước mẹ em cũng xin cho anh gần chục công việc nhưng anh đều chê, không chịu đi.

Em không chịu nổi nên nói chia tay, tự em sẽ nuôi con, anh im lặng. Nửa tháng sau anh gọi điện cho mẹ em để năn nỉ, nhưng lòng em đã quyết nên không chấp nhận. Vì vậy anh đã nhắn tin nói sống với em không vui vẻ, vợ không biết an ủi chồng, rằng em tham tiền, đi với em mắc cỡ với thiên hạ, rồi còn bảo sắp có vợ, chuẩn bị mời em.

Họ hàng bên em nói chuyện có đáng gì mà bỏ chồng, rồi miệt thị em đủ điều. Giờ em không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Xin cho em một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hiền

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 54
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 51
 
  •   Hôm nay 4,219
  •   Tháng hiện tại 579,764
  •   Tổng lượt truy cập 129,177,942