Vợ ngoại tình 4 năm mà giờ tôi mới biết

Thứ ba - 24/11/2015 21:35
Vợ ngoại tình 4 năm mà giờ tôi mới biết Vợ ngoại tình 4 năm mà giờ tôi mới biết

Giờ tôi mới biết vợ yêu người đàn ông khác đã có vợ con. Việc này diễn ra một năm sau khi vợ phát hiện tôi ngoại tình. 

Tôi kiếm ra nhiều tiền, là trụ cột chính trong gia đình, tuy nhiên từng phản bội vợ nhiều lần. Chuyện vỡ lở, vợ tha thứ nhưng tôi biết cô ấy không quên vết thương lòng đó. Cũng chính vì điều này mà chuyện tình cảm vợ chồng không được khăng khít như xưa. Vợ là mẫu phụ nữ cuốn hút, có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, luôn biết cách ăn mặc rất bắt mắt nhưng chưa bao giờ tôi lo mất vợ vì cô ấy là người phụ nữ của gia đình, hết giờ làm là về nhà chăm sóc con cái, nhà cửa cơm nước. Thú thực, trách nhiệm của tôi gói trọn trong 12 triệu đồng (nửa tháng lương của tôi) hàng tháng đưa vợ chi tiêu ăn uống, chợ búa, các khoản lớn hơn tôi vẫn lo, ngoài ra bản thân không động tay động chân bất cứ công việc gì. Vợ làm hết mọi việc từ dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc con cái và kèm cặp con học hành.

Do một thời bia rượu quá nhiều và sống trụy lạc, cặp kè với nhiều gái bán dâm, giờ tôi bị yếu đi rất nhiều, chủ động ngủ riêng để không phải gần gũi vợ. Vợ tôi cũng không tỏ thái độ khó chịu hay có bất cứ phản ứng gì. Tôi không có thói quen theo dõi, kiểm tra điện thoại hay máy tính của vợ. Vợ cũng thế, trước thì có theo dõi nhưng mấy năm gần đây cô ấy không còn đụng vào các thứ đồ riêng tư của chồng. Tuần trước, tôi lấy máy tính cũ của vợ để làm việc vì để laptop ở cơ quan. Máy tính mới cô ấy cài pass và thường hiếm khi mang về nhà. Có lẽ vợ tôi quên thoát khỏi hòm thư cá nhân, vì thế tò mò tôi đã đọc và biết được sự thật kinh hoàng.

Tôi chết lặng đi khi biết vợ yêu người đàn ông khác, trời đất quay cuồng, đảo lộn. Gần 100 email của cùng một người gửi - người đàn ông đã có vợ con và tệ hơn là mối tình này đã kéo dài 4 năm, nghĩa là sự việc diễn ra một năm sau khi vợ phát hiện tôi ngoại tình. Tôi đọc kỹ từng lá thư, không hề có những từ chat sex, không hẹn hò nhà nghỉ, không dung tục, chỉ thấy đó là thứ tình cảm kỳ quái của hai kẻ rất yêu nhau nhưng dường như cố kìm nén để giữ gìn sự vẹn toàn cho hai bên gia đình. Vợ có tâm sự với người đó về những tổn thương tâm lý của cô ấy, người đó nói hãy để anh ta ở bên cạnh dù chỉ là một đường thẳng song song, điều đó có thể giúp vợ thấy bình an, bớt áp lực cuộc sống hơn. Tôi có nên lấy email và hẹn gặp người đàn ông kia không? Ly hôn vợ hay cứ tiếp tục cuộc sống thế này.

Hoàng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 127
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 124
 
  •   Hôm nay 22,712
  •   Tháng hiện tại 734,120
  •   Tổng lượt truy cập 130,317,889