Bác sĩ thờ ơ, bé 8 tháng tuổi tử vong?

Thứ tư - 12/11/2014 13:26
Bác sĩ thờ ơ, bé 8 tháng tuổi tử vong? Bác sĩ thờ ơ, bé 8 tháng tuổi tử vong?

Gia đình anh Khương bức xúc cho rằng con gái 8 tháng tuổi của mình tử vong là do các y bác sĩ khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đã thiếu trách nhiệm, không quan tâm.

Vợ chồng anh Vũ Thành Khương (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Tuyển(SN 1993, ngụ thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đã gửi đơn tốcáo đến cơ quan chức năng và bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tố cáo hành vi thiếutrách nhiệm của các y bác sĩ Khoa nhi tổng hợp vô trách nhiệm khiến con gái 8tháng tuổi chết oan uổng.

Theo người nhà cháu bé cho biết, vào ngày 2/8/2014 cháuV.N.B. A (8 tháng tuổi) có biểu hiệnnóng sốt. Khoảng 13h30 gia đình đã chuyển cháu A. tới khoa Nhi – bệnh viện Đakhoa tỉnh Đắk Lắk điều trị bệnh.

Sau khi nhập viện theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cháu được tiếnhành siêu âm, làm xét nghiệm và được bác sĩ Phạm Văn Mỹ, Phó khoa Nhi tổng hợp,trực tiếp thăm khám và chẩn đoán bị “sốt siêu vi và rối loạn tiêu hóa”, đồng thờiyêu cầu gia đình để bé ở lại Khoa chăm sóc.

Tuy nhiên, trong quá trình bé A. nằm điều trị, dù cơ thểluôn nóng sốt và diễn tiến xấu nhưng không hề được các bác sĩ khám hay quantâm, dù cháu bé nằm ở buồng yêu cầu nhưng gia đình không hề thấy bác sĩ nào tớithăm khám. Do quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu A. gia đình rất nhiềulần lên phòng trực của bác sĩ yêu cầu được khám nhưng không được gặp bác sĩ.

Tối ngày 2/8, gia đình anh Khương liên tục yêu cầu gặp bácsĩ để báo về tình trạng sốt của cháu, báo với y tá thì lâu lâu lại cho bé 1 góithuốc hạ sốt, rồi kêu “từ từ rồi gặp bác sĩ”, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bácsĩ tới.

“Đáng lẽ bác sĩ phải thường xuyên thăm khám, theo dõi tìnhtrạng bệnh của cháu để có hướng xử lý khi cần thiết nhưng không hiểu vì lý dogì mà cháu không được bác sĩ thăm khám và điều trị”, anh Khương bức xúc.

Sáng ngày 3/8, quá lo lắng gia đình bế thẳng cháu lên phòngbác sĩ để được khám thì được bác sĩ cho biết “cháu chỉ bị sốt bình thường, cứ vềchườm mát cho cháu là được”.

Thấy con liên tục nóng sốt, nhiệt độ cơ thể cao nhưng khôngthấy bác sĩ quan tâm, gia đình đã phải tự chạy đi mượn nhiệt kế về đo cho cháubé.

Bác sĩ thờ ơ, bé 8 tháng tuổi tử vong? 1
Chị Tuyển mẹ cháu A. tố cáo bệnh viện tắc trách dẫn đến cái chết của con gái

“Khi thấy cháu sốt tới 40oC, gia đình lo lắng vôcùng nhưng bệnh viện thì thờ ơ”, chị Tuyển cho hay.

Đến khoảng 14h chiều ngày 3/8 cháu A. lên cơn co giật, ngườitím tái, thóp phồng, tim có lúc đã ngừng đập, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc nàygia đình vội vàng bế thẳng cháu lên phòng bác sĩ lần nữa mới được cấp cứu, bélúc này phải thở bằng máy.

Nghĩ “còn nước còn tát”, chiều ngày 4/8, gia đình gọi xe dịchvụ để cháu bé xuống bệnh viện Nhi đồng 2, đến 13h ngày 5/8 cháu A. tới được bệnhviện, “Khi tới nơi, bác sĩ hỏi bệnh án của cháu đâu? Chúng tôi mới trả lờikhông có giấy tờ gì cả, vì bệnh viện không đưa gì cả, nên cháu A. buộc phảikhám và cấp cứu thêm lần nữa”, chị Tuyển nghẹn ngào.

Đến khoảng 3h45, ngày 6/8 cháu A. đã tử vong, theo kết luậncủa bệnh viện Nhi Đồng 2 do “sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan”.

“Chúng tôi thấy rằng, giá như các bác sĩ Khoa nhi BVĐK tỉnhĐắk Lắk làm hết trách nhiệm của mình, theo dõi tình trạng của con tôi, thămkhám thường xuyên để có hướng điều trị cho phù hợp vì lúc mới nhập viện con tôichỉ sốt nhẹ, nếu được quan tâm thì con gái tôi sẽ không mất mạng một cách oan uổngnhư vậy, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc”, anh Khương bày tỏ.

Bên cạnh đó, gia đình cháu A. cho biết gần 49 ngày cho bé,gia đình có gửi đơn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Lúc này bác sĩ Mỹcó xuống xin lỗi và chia buồn với giađình mong gia đình bỏ qua. Khi đó, gia đình có thắc mắc bệnh tình của cháu A., bácsĩ Mỹ giải thích không rõ ràng.

“Sau đó có 1 bác sĩ khác xuống lần thứ 2, đưa cho gia đình 3triệu đồng bảo tiền “từ thiện” và phải “viết giấy đã nhận lời giải thích từ bệnhviện”, nhưng gia đình tôi không viết giấy tôi mong pháp luật sẽ sớm làm rõ giúpchúng tôi, trước cái chết oan uổng của con gái mình”, chị Tuyển cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnhviện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận đơn thư của gia đìnhanh Khương, hiện tại đang chỉ đạo làm sáng tỏ vụ việc, làm theo quy trình từkhoa đến các phòng chuyên môn, theo hồ sơ bệnh án và cũng đã yêu cầu bệnh việnNhi Đồng 2 trả lời liên quan tới vụ việc.

Liên quan tới việc có 2 bác sĩ của khoa Nhi có tới gia đìnhngười nhà nạn nhân xin lỗi, ông Phong cho biết đó là việc cá nhân bệnh việnkhông biết và sẽ giải quyết theo đơn thư gửi lên.

“Nếu cá nhân nào sai, sẽ làm theo pháp luật và xử lý theopháp luật. Sắp tới bệnh viện sẽ có kết luận và sẽ sớm thông tin tới báo chí vềvụ việc”, ông Phong khẳng định.

Được biết, hiện tại Thanh tra Sở Y tế Đắk lắk đã vào cuộc điềutra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu A. để sớm có kết luận chính xác về vụviệc này.

Trương Nguyễn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: nhiệt kế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 50
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 49
 
  •   Hôm nay 14,492
  •   Tháng hiện tại 692,074
  •   Tổng lượt truy cập 131,114,159