50 sắc thái được thực hiện trong năm 2014 và được chuyển thểtừ cuốn tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng vào năm 2012. Các fan của bộ tiểuthuyết này, phần lớn là phụ nữ, đã kỳ vọng được chứng kiến tình yêu đẹp và mạnhmẽ của Anatasia và Christain trên màn ảnh rộng vào dịp lễ tình nhân năm nay.
Tuy nhiên, bộ phim đặc gắn mác 16+ và bị cấm trình chiếu tạiMalaysiađã không làm hài lòng các fan yêu điện ảnh. Trong tổng cộng 2 tiếng đồng hồ củaphim chỉ có 15 phút dành cho những cảnh mặn nồng giữa nam và nữ nhân vật chính.Điều này khiến các fan của 50 sắc thái bức xúc.
Theo nhận định của một số nhà phê bình trên toàn thế giới,bộ phim tâm lý tình cảm được chờ đón trong năm 2015 cũng không phải là một tácphẩm xuất sắc. Tờ US Today cho rằng: “Ngồi xem bộ phim 50 sắc thái, bạn cảmthấy như bị tra tấn. Những ai tìm kiếm những cảnh phim nóng, gợi tình sẽ rấtthất vọng. Chưa đầy 15 phút trong tổng cộng 125 phút phim nói về “sex”. Phầnthoại có thể gây cười, nhưng diễn biến phim chậm và diễn xuất của các diễn viênkhông đặc sắc. Tệ hơn cả việc thiếu sự tương tác giữa hai nhân vật trong phimlà Jamie Dornan và Dakota Johnson. Dornan dành phần lớn thời gian để cau màytrong khi Johnson chỉ nhìn chằm chằm và cắn môi”.
“50 sắc thái quá hiền so với nguyên gốc. Dornan phải lặp đilặp lại một vài câu thoại và dần dần trở nên nhàm chán. Nội dung phim rời rạctrở thành gánh nặng với người xem trong suốt 20 phút phim cuối”, tạp chí VanityFair nhận định về bộ phim.
Tờ New York Daily News và Entertainment đều không đánh giácao diễn xuất của hai diễn viên chính trong phim. Tờ Fox News thì cho rằng, nộidung rời rạc của phim, cá tính nhân vật trong phim bị cường điệu và sự khônghòa nhập của hai nam nữ diễn viên chính khiến 50 sắc thái trở nên nhàm chántrong một số phân đoạn.
Ngày 11/2 vừa rồi, dàn diễn viên của 50 sắc thái cùng đạodiễn và tác giả của cuốn tiểu thuyết này đã có mặt tại LHP quốc tế Berlin, Đức,nhân dịp bộ phim được trình chiếu tại đây. Hai diễn viên chính của phim là DakotaJohnson và Jamie Dornan đã xuất hiện bên nhau trong ngày ra mắt báo giới.
Bộ phim xoay quanh quá trình tìm tới tình yêu đích thực giữa một cô sinh viên trong sáng, chưa yêu lần nào và một doanh nhân giàu có, thành đạt nhưng có đời sống tâm lý vô cùng phức tạp. Sự trong sáng, tình yêu đích thực của Anatasia đã giúp Christain bước qua những ám ảnh và nỗi đau của bản thân, hướng tới một tình yêu chân thành.
Vy Vy
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn