Án tử cho kẻ bỏ lại 5 bánh heroin ở quán nước vỉa hè

Thứ năm - 07/01/2016 10:35
Án tử cho kẻ bỏ lại 5 bánh heroin ở quán nước vỉa hè Án tử cho kẻ bỏ lại 5 bánh heroin ở quán nước vỉa hè

Từ chiếc túi xách vô chủ bỏ lại ở quán nước trước cổng bến xe Mỹ Đình, cảnh sát tìm ra đầu mối buôn ma túy Giàng A Đua.

Theo bản án sơ thẩm ngày 6/1 của TAND Hà Nội, tháng 6/2014, Giàng A Đua nhận "đơn đặt hàng" mua 5 bánh heroin từ Thân Thị Chín (44 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) với giá gần một tỷ đồng, nhận trước 520 triệu đồng qua tài khoản. 

Kiếm được lãi gần 100 triệu đồng trong thương vụ này, ngày 20/10/2014, Đua mang hàng từ Hòa Bình về Hà Nội. Trong lúc ngồi tại quán trà đá trước cổng Bến xe Mỹ Đình chờ bắt xe về Vĩnh Phúc giao hàng cho Chín, thấy mấy người vào ngồi bên cạnh, tưởng công an mật phục Đua đã bỏ đi, để lại chiếc túi có 5 bánh heroin.

Án tử cho kẻ bỏ lại 5 bánh heroin ở quán nước vỉa hè 1

Bị cáo Giàng A Đua.

Tối cùng ngày, chủ quán nộp lại chiếc túi vô chủ cho công an. Một tháng sau đó, cảnh sát đã lần ra Đua, phát hiện anh ta còn bán hơn 300 viên thuốc lắc cho Trần Văn Dương (36 tuổi, Hà Nam) và Nông Thanh Thủy (39 tuổi, ở Cao Bằng).

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội phạt Đua án tử hình, Chín án chung thân, Dương lĩnh 40 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Thủy bị phạt 48 tháng do Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 312
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 309
 
  •   Hôm nay 18,957
  •   Tháng hiện tại 875,254
  •   Tổng lượt truy cập 133,063,519