Lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn cao độ sau chiến thắng 3-0 trước SLNA ở trận ra quân giúp các cầu thủ Hải Phòng nhập cuộc rất tự tin. Sau 14 phút dồn ép, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng đã xuyên thủng mành lưới của Thanh Hóa. Tiền đạo Stevens có pha che chắn bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút tinh tế vào góc hiểm khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi phải bó tay.
Sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình lên tấn công, nhằm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tuy vậy, những pha lên bóng của các học trò HLV Vũ Quang Bảo lại không đủ sắc nét để có thể khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ sân Lạch Tray.
Các cầu thủ Hải Phòng chỉ để Thanh Hóa vùng dậy khoảng 10 phút, sau đó đội chủ nhà tiếp tục thiết lập thế áp đảo. Trong đó, hai ngoại binh Fagan, Stevens và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thanh Hóa. Nếu thủ môn Vĩnh Lợi chơi không tập trung, có lẽ đội khách đã phải nhận thêm bàn thua trong hiệp 1.
Hai chiến thắng liên tiếp của Hải Phòng mang đậm dấu ấn của các ngoại binh. Ảnh: Tùng Lê. |
Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành của Thanh Hóa. Những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của các học trò HLV Trương Việt Hoàng cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 72. Sau khi nhận đường chuyền của Stevens, Fagan tung ra cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Vĩnh Lợi đổ người chính xác nhưng do bóng trơn (vì trời mưa) nên vẫn bay ngược trở lại lưới.
Trong khoảng thời gian còn lại, Hải Phòng vấn chiếm ưu thế và họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nữa. Tuy vậy, cả Fagan lẫn Stevens đều không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội chủ sân Lạch Tray giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm, bằng điểm với Bình Dương nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.
Ở trận đấu cùng giờ, Khánh Hòa có lợi thế cực lớn khi Đồng Nai mất người ngay ở phút thứ 9 do thẻ đỏ. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải rất chật vật mới giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1 nhờ những pha lập công ở phút 45 và 87. Bàn danh dự của Đồng Nai được thực hiện ở phút 76.
Hải Phòng có màn ra mắt mùa giải mới không thể thuyết phục hơn. Dù làm khách trên sân của đối thủ cực mạnh là SLNA, song đội bóng đất cảng vẫn giành chiến thắng áp đảo với tỷ số cách biệt 3 bàn không gỡ.
Trong khi đó, Thanh Hóa cũng có sự khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 2-1 trong thế bị dẫn trước.
Ở vòng đấu đầu tiên V.League 2015, chủ nhà SLNA gây thất vọng lớn bằng thất bại 0-3 trước Hải Phòng. Trong khi Thanh Hóa xuất sắc lội ngược dòng hạ Đà Nẵng với tỷ số 2-1.
Các cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) có chiến thắng ấn tượng trong ngày khai màn V.League 2015. Ảnh: Tùng Lê.
Ngay sau chiến thắng vang dội trước chủ nhà SLNA, Hải Phòng còn nhận tin vui khác khi tìm ra nhà tài trợ mới, LG. Hiện ban lãnh đạo thành phố gửi đơn lên VPF, VFF để xin đổi tên đội bóng.
Nhằm giải quyết khó khăn về tài chính cho đội bóng đất cảng, lãnh đạo thành phố đã tìm được nguồn kinh phí từ nhà tài trợ LG và đang gửi đơn lên VPF, VFF để xin đổi tên đội bóng.
Đội hình thi đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Lê.
Trong chuyến làm khách chiều nay, Thanh Hóa sẽ không nhận được sự phục vụ của trung vệ Van Bakel. Cầu thủ người Hà Lan vừa trở về quê nhà để chịu tang ông ngoại qua đời hôm chủ nhật vừa qua.
Ngay sau vòng đấu đầu tiên tại V.League 2015, trung vệ Danny van Bakel của Thanh Hoá đã phải rời Việt Nam về quê hương Hà Lan để chịu tang ông.
Trong trận đấu này, Lục Xuân Hưng sẽ đá thay trung vệ Van Bakel. Xuân Hưng từng thi đấu rất hay trong màu áo U19 Việt Nam khi thay thế Trần Hữu Đông Triều bị chấn thương.
Trung vệ từng thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam, Lục Xuân Hưng, sẽ có cơ hội ra sân thay thế vị trí của cầu thủ người Hà Lan, van Bakel ở vòng đấu thứ hai V.League 2015.
Hội CĐV hai đội chạy quanh khán đài để khuấy động bầu không khí trước trận. Ảnh: Tùng Lê.
Các cầu thủ Thanh Hóa nghỉ ngơi sau ít phút khởi động. Ảnh: Tùng Lê.
Vào lúc 16h30 diễn ra hai trận đấu. Đồng Tâm Long An tiếp Hoàng Anh Gia Lai, còn SLNA làm khách trên sân của Đà Nẵng.
ĐTLA không làm khán giả nhà thất vọng khi đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 ở vòng 2 V.League 2015. Còn với Công Phượng và đồng đội, họ có thêm kinh nghiệm khi đụng độ đối thủ mạnh.
Niềm vui của Stevens sau khi mở tỷ số cho Hải Phòng. Ảnh: Tùng Lê.
Cú sút quyết đoán của Stevens làm tung lưới Thanh Hóa. Đây là bàn thắng thứ 2 của ngoại binh người Jamaica tại V.League mùa này. Ảnh: Tùng Lê.
Tình huống mở tỷ số tinh tế của Stevens.
Niềm vui của các cầu thủ Hải Phòng sau bàn thắng của Stevens. Ảnh: Tùng Lê.
Cú volley không thành công của Duy Nam.
Cú volley rất tốt của Lê Văn Phú.
Tình huống Văn Nam tái hiện "bàn tay của Chúa" mà huyền thoại Diego Maradona từng sử dụng trong trận gặp Anh tại World Cup 1986.
Hải Phòng là đội chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Ảnh: Tùng Lê.
Hậu vệ Lục Xuân Hưng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Stevens. Ảnh: Tùng Lê.
Cú sút khá tốt của Fagan ở phút 45+2 nhưng thủ thành Vĩnh Lợi đã bắt gọn bóng.
Các ngoại binh của Hải Phòng (Fagan, Stevens) hay cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú (gốc Ghana) gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Thanh Hóa. Ảnh: Tùng Lê.
Tình huống Văn Nam ghi bàn bằng tay nhưng không qua được mắt trọng tài. Ảnh: Tùng Lê.
Các cầu thủ Thanh Hóa có rất nhiều pha chơi rắn nhằm làm giảm sức tấn công của Hải Phòng. Ảnh: Tùng Lê.
Cú sút thiếu lực và không chính xác của Sỹ Cường.
Tình huống Thanh Thắng cứu thua cho Hải Phòng.
Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của Hải Phòng.
Cú lốp bóng không thành công của Fagan.
Nguồn tin: news zing
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn