Người mất tích trên biển 66 ngày vẫn sống sót

Thứ sáu - 03/04/2015 20:08
Người mất tích trên biển 66 ngày vẫn sống sót Người mất tích trên biển 66 ngày vẫn sống sót

Lực lượng tuần duyên Mỹ hôm qua tìm thấy một người đàn ông được gia đình báo tin mất tích trên biển hơn hai tháng trước.

Người mất tích trên biển 66 ngày vẫn sống sót 1

Louis Jordan (thứ hai bên trái), được tìm thấy sau khi mất tích 66 ngày. Ảnh: AP

AP dẫn lời sĩ quan lực lượng tuần duyên thành phố Portsmouth, bang New Hampshire, Mỹ, cho biết một tàu Đức báo tin phát hiện người đàn ông ngồi trên con thuyền buồm bị lật thân, cách mũi Hatteras, ngoài khơi biển Bắc Carolina khoảng 320 km về phía đông lúc 13h30 (giờ địa phương).

Trực thăng của lực lượng tuần duyên Bắc Caroline bay đến con thuyền và đưa người đàn ông đó đến bệnh viện ở Norfolk, Virginia. Pecora, phát ngôn viên văn phòng lực lượng tuần duyên số 5, cho biết người được tìm thấy tên là Louis Jordan, 37 tuổi, bị thương ở vai.

Theo Reuters, thời tiết xấu đã phá hủy thuyền và thiết bị liên lạc trên đó, khiến Jordan bị mắc kẹt trên biển. Anh cố gắng xoay sở để sống sót trong 66 ngày.

"Anh ấy nói rằng, vẫn còn thực phẩm trên thuyền. Anh còn dùng lưới bắt cá, trữ nước mưa để uống và tiết kiệm thức ăn nhất có thể,", Pecora nói.

Trước khi mất tích, Jordan sống trên chiếc thuyền buồm neo đậu tại Conway, Bắc Carolina. Hồi tháng một, Jordan bảo gia đình sẽ "đi thuyền vào vùng nước mở và câu cá", Norma Davis, mẹ anh cho biết. Kể từ đó, gia đình không nghe tin gì về anh nữa.

"Chúng tôi mong nó trở về mà không thấy nó quay lại", bà Davis trả lời phỏng vấn qua điện thoại. "Chúng tôi hiểu rằng đã có chuyện không hay xảy ra."

Ngoài bị thương ở vai, Jordan còn bị mất nước, bố anh cho biết. "Đối với chúng tôi, đó là phép lạ. Thật vui sướng khi thằng bé còn sống", mẹ anh mừng rỡ nói.

Jordan đã đi thuyền khỏi bến ở Conway hôm 23/1. Đến ngày 29/1, bố anh thông báo không gặp hay nghe tin về con trai đã một tuần. Một tuần sau, mẹ anh xác nhận con trai vẫn mất tích.

Jeff Weeks, quản lý bến thuyền tại Conway cho biết, trước đây, ông thấy anh mỗi ngày. " Bạn khó mà gặp được người nào tử tế hơn anh ấy", ông nói. "Đó là một quý ông kiệm lời, cực kỳ lịch sự. Tôi gọi anh ấy là người khổng lồ thanh lịch".

"Anh ấy có thể có kinh nghiệm đi thuyền ở vùng biển gần bờ, nhưng không có đủ kinh nghiệm cần thiết để ra khơi xa", Weeks nói.

Hồng Hạnh

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 123
  •   Máy chủ tìm kiếm 26
  •   Khách viếng thăm 97
 
  •   Hôm nay 12,225
  •   Tháng hiện tại 905,903
  •   Tổng lượt truy cập 128,524,142