Vụ việc xảy ra sau tuyên bố từ chức của cảnh sát trưởng Ferguson Thomas Jackson, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố một bản báo cáo liên bang cho thấy nạn phân biệt chủng tộc diễn ra phổ biến tại sở cảnh sát thành phố này.
Những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát Ferguson vào đêm qua giờ địa phương, trong một cuộc biểu tình ban đầu là hòa bình. Nhưng ngay sau lúc lửa đêm, ít nhất 3 tiếng súng đã vang lên khi đám đông những người biểu tình bắt đầu giải tán, ông Belmar cho hay.
Ông Belmar dự đoán rằng “những phát súng này nhằm trực tiếp vào các sĩ quan cảnh sát của tôi, chứ không phải các cảnh sát bị trúng đạn lạc”.
Một người biểu tình, Keith Rose, cho hay anh nhìn thấy một cảnh sát “người đầy máu” và rằng các sĩ quan cảnh sát đang khiêng và lôi anh ấy, để lại một vệt máu trên mặt đất.
Cảnh sát đang giữ người biểu tình tại hiện trường để lấy lời khai của các nhân chứng, Rose cho biết.
Những người biểu tình kêu gọi cần hành động hơn nữa sau báo cáo liên bang, và yêu cầu những người khác tại sở cảnh sát Ferguson phải từ chức.
Cảnh sát trưởng Thomas Jackson là quan chức thứ 6 phải từ chức hoặc bị sa thải sau báo cáo liên bang. Trước đó ông này đã bác bỏ các lời kêu gọi từ chức từ những người biểu tình và một số lãnh đạo bang.
Sở cảnh sát Ferguson đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau vụ thanh niên da màu Michael Brown không mang vũ khí bị bắn chết hồi tháng 8 năm ngoái và làn sóng biểu tình sau đó.
Vào tháng 11/2014, bồi thẩm đoàn bang Missouri đã tuyên bố cảnh sát Darren Wilson không phạm luật khi bắn chết Brown, khiến người da màu địa phương giận dữ.
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn