Trước khi cưới, chồng hứa sẽ lên Hà Nội làm việc và sinh sống, vì vậy mình mới đồng ý. Mình cố gắng vượt qua khó khăn, nuôi con một mình... Gia đình chồng cũng mua nhà trên Hà Nội và có họ hàng ở đây.
Cách đây hai tháng, tự nhiên mọi việc quay ngoắt 180 độ: Chồng không ra Hà Nội, ở dưới quê phát triển sự nghiệp. Chồng làm trong cơ quan nhà nước. Từ đó, chồng suốt ngày thuyết phục mình về quê để làm, hứa hẹn nhiều điều, sẽ lo công việc cho mình.
Mình cảm thấy thất vọng, niềm tin bị lung lay sau bao nhiêu lần chồng lên kế hoạch rồi tự ý thay đổi và còn vô tâm. Mình chấp nhận để chồng làm ở quê một thời gian nữa rồi chuyển ngang nhưng gia đình chồng không đồng ý và cứ ép mình về quê. Nhà chồng gia trưởng và có quan điểm vợ phải hy sinh hết cho chồng.
MaiNguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn