‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa

Thứ năm - 15/01/2015 10:16
‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa ‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa

Nếu đã quá quen thuộc với những bộ phim diệt quỷ của Hollywood, “Sifu vs. Vampire” hẳn sẽ là một lựa chọn thú vị dành cho khán giả.

Được ví như “ma cà rồng” của người Trung Quốc, các cương thi từ lâu đã trở thành một đề tài được phim ảnh Hoa ngữ khai thác triệt để, nổi tiếng nhất có loạt phim kinh dị hài Mr. Vampire - Cương thi tiên sinh. Bộ phim điện ảnh mới Sifu vs. Vampire gần như là một phần tiếp theo không chính thức của loạt phim nổi tiếng này, khi khôn khéo pha trộn đủ cả ba yếu tố thu hút khán giả đến rạp: hài hước, kinh dị, hành động.

‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa 1
Các nhân vật trong Sifu vs. Vampire vừa phải đánh võ, vừa phải trừ tà khi đối đầu với các cương thi.

Gã giang hồ tép riu Nicky cùng đàn em vì phải lòng một ma nữ xinh đẹp tên Minh Thiên, nên đã đồng ý giúp cô giành lại phần tro cốt từ một gã thầy pháp biến chất. Gã thầy pháp này được A Cường, trưởng môn một gia tộc danh giá, thuê về để trấn áp mộ phần ông nội, giúp công việc làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, do bất cẩn của thầy pháp mà ông của A Cường biến thành một cương thi độc ác và xổng ra ngoài. Để diệt trừ “linh hồn ông nội” độc ác này, đồng thời giúp cho Minh Thiên có thể siêu thoát, Nicky buộc phải tìm đến Tưởng sư phụ - một chuyên gia trừ tà tiếng tăm có mối thù truyền kiếp với loài cương thi.

Những câu chuyện diệt ma của điện ảnh Mỹ thường ít cảnh hành động, còn vai trò của người trừ tà tuy không thể thiếu, nhưng thường chỉ hữu dụng ở đoạn cuối phim. Trong khi đó, đối với những phim về trừ tà nói chung và cương thi nói riêng của Trung Hoa, đây lại thường là nhân vật chính, phải “lăn lộn” rất nhiều chứ không chỉ thụ động ngồi niệm chú. Vì vậy, phim Sifu vs. Vampire không thiếu đi những cảnh hành động, những màn thi triển võ thuật đẹp mặt dù hơi lan man. Đánh nhau với những “ma cà rồng mặc áo quan”, Tưởng sư phụ cùng nữ đồ đệ phải kết hợp đạo bùa với những đòn quyền cước nảy lửa, bởi theo chuẩn phim Trung Quốc thì dù ma hay người đều phải biết võ kung fu! Mảng hành động cũng vì thế được dàn trải xuyên suốt phim, cùng phong cách đánh đấm nửa nghiêm túc, nửa hài hước, vốn rất quen thuộc trong những bộ phim của Thành Long.

‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa 2
Một cương thi có tạo hình ấn tượng trong bộ phim.

Môt điểm đáng khen của phim là tạo hình của các cương thi, đặc biệt là tên trùm hết sức ấn tượng và tạo được cảm giác đáng sợ thực sự, chứ không hề sơ sài hoặc mang yếu gây cười như các cương thi khác. “Ma cà tưng” trong Sifu vs. Vampire không “nhảy cà tưng”, mà dịch chuyển thoăn thoắt như bóng ma, sức khỏe vô địch, mình đồng da sắt. Trận chiến cuối cùng của phim đủ dài và gây cấn, thực sự khiến người xem mãn nhãn.

Phim dĩ nhiên không thiếu đi sự hài hước. Tuy có đoạn mở đầu rùng rợn như một bộ phim kinh dị thực thụ, với màu sắc u tối cùng bài hát thiếu nhi ma mị, nhưng càng về sau, yếu tố gây cười càng được đẩy mạnh. Đến mức, những phân cảnh khoe thân rất nóng bỏng của các nhân vật nữ, cũng chỉ nhằm phục vụ mục đích gây cười.

‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa 3
Những màn khoe thân nóng bỏng trong Sifu vs. Vampire cốt cũng chỉ để đem tiếng cười đến cho người xem.

Tuy nhiên, cũng chính bởi lối gây hài hơi lố, đi kèm với những pha hành động dài dòng và nhiều tình tiết vô lý, Sifu vs. Vampire vẫn chỉ là một bộ phim dừng lại ở mức khá. Cách giải quyết tình huống của các nhân vật trong phim khá khiên cưỡng, nhiều cảnh hài bị bôi ra quá mức nên có phần bị nhạt đi ở nửa cuối phim. Chuyện tình giữa Nicky và “ma nữ” Minh Thiên cũng mang tính sắp đặt, thiếu cảm xúc và lạc lõng hẳn đối với mạch truyện chính. Nhìn chung, Sifu vs. Vampire chưa phải là một tác phẩm quá nổi bật, nhưng vẫn mang tính giải trí đối với phần đông khán giả đại chúng.

Zing.vn đánh giá: 3/5

Nhân dịp Ông tôi là cương thi vẫn đang được trình chiếu, Zing.vn cùng nhà phát hành gửi tặng độc giả 03 cặp vé theo dõi bộ phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Hãy gửi e-mail về hòm địa chỉ news@zing.vn để đăng ký nhận vé. BBT sẽ chọn ngẫu nhiên các bạn may mắn để trao tặng vé.

‘Ông tôi là cương thi’ - Phim trừ tà phong cách Trung Hoa 4

Độc giả vui lòng gửi e-mail trả lời trước 18h ngày 15/1 và ghi rõ số điện thoại, chứng minh nhân dân để BBT có thể liên lạc và gửi vé trong trường hợp trúng giải.

Nguồn tin: news zing


 
 Từ khóa: thầy pháp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 132
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 130
 
  •   Hôm nay 16,651
  •   Tháng hiện tại 910,329
  •   Tổng lượt truy cập 128,528,568