Mẹ quê hương - Thơ của Bế Kim Loan

Chủ nhật - 04/01/2015 14:09
Mẹ quê hương - Thơ của Bế Kim Loan Mẹ quê hương - Thơ của Bế Kim Loan

Con xa mấy cũng thương về quê mẹ
Dãy phố nghèo cây cỏ cũng lơ phơ
Vài cơn gió núp vào ngõ nhỏ
Cánh cửa xanh run rẩy nét gió lùa

Con xa mấy cũng thương về quê mẹ
Dãy phố nghèo cây cỏ cũng lơ phơ
Vài cơn gió núp vào ngõ nhỏ
Cánh cửa xanh run rẩy nét gió lùa

Ở nơi ấy có mẹ già thao thức
Đêm năm canh thức đủ canh chầy
Con giờ lớn xa vòng tay ấy
Mà tiếng ru cứ vọng mãi vào mây

Hoa vẫn nở như niềm hy vọng mẹ
Như lòng tin cháy bỏng những mong chờ
Con như thể một đóa hoa bé bỏng
Trong vườn đời bóng mẹ sớm trưa

Lòng mẹ thắp những bình yên rạng rỡ
Như ban mai thiêu trụi những ưu phiền
Con đi mãi rộng dài đất nước
Ở nơi nào cũng tay mẹ đưa nôi.
 
 Mẹ quê hương - Thơ của Bế Kim Loan 1
Minh họa: Tuấn Anh

B.K.L

>> Xuống phố mùa đông - Thơ của Từ Kế Tường
>> Tình không - Thơ của Trần Gia Thái
>> Gởi tặng một người ở phương xa - Thơ của Lê Văn Ngăn

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 139
 
  •   Hôm nay 9,552
  •   Tháng hiện tại 614,084
  •   Tổng lượt truy cập 131,036,169