Chiều ba mươi

Thứ năm - 19/02/2015 00:01
Chiều ba mươi Chiều ba mươi

Rủ rê đi hết cả rồi
Sài Gòn như bị bỏ rơi phút này
Kim giờ níu bước kim giây

Rủ rê đi hết cả rồi
Sài Gòn như bị bỏ rơi phút này
Kim giờ níu bước kim giây

Chiều ba mươi 1

Chiều ba mươi lững thững ngay lòng mình
Gánh gồng, xe cộ... vắng tanh
Thương đèn đỏ, tội đèn xanh quá chừng
Ngọn đèn biết có rưng rưng
Chiều giáp tết, có người bưng mặt buồn
Không về thăm được cố hương
Thì san sớt với cô đơn Sài Gòn
Bao nhiêu quên nhớ, mất còn
Sánh trong ly rượu hoàng hôn giao thừa...


Nguyễn Thái Dương

Nguồn tin: Thanh Niên


 
 Từ khóa: gánh gồng, cố hương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 167
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 163
 
  •   Hôm nay 7,643
  •   Tháng hiện tại 157,892
  •   Tổng lượt truy cập 130,579,977