"Tôi muốn đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối"

Thứ tư - 27/01/2016 20:36
"Tôi muốn đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối" "Tôi muốn đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối"

"Chắc không còn sống được bao lâu và chờ đến ngày nó ra tù nên tôi nhờ người thân đưa đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối", cụ bà 95 tuổi nói.

Ngày 26/1, TAND TP HCM đưa bị cáo Mai Kim Sen (57 tuổi, ngụ quận 4) ra xử sơ thẩm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bà Mai Thị Tư (95 tuổi, mẹ Sen) cũng đến dự khán. 

"Tôi muốn đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối" 1
Sen trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.

Hướng đôi mắt nhăn nheo về đứa con đứng trước vành móng ngựa, bà Tư nói, do sức khỏe đã yếu nên thời gian tới không thể vào trại giam thăm con. "Chắc không còn sống được bao lâu và chờ đến ngày nó ra tù nên tôi nhờ người thân đưa đến tòa để được nhìn mặt con lần cuối", cụ bà 95 tuổi chia sẻ.

Theo cáo trạng, Sen thường xuyên mua ma túy từ một người tên Dì Hai về phân thành từng tép nhỏ bán cho người nghiện kiếm lời. Sáng 4/6/2014, người phụ nữ này tiếp tục mua của Dì Hai 13 chỉ heroin và 3 gram ma túy đá với giá gần 40 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Sen đến một hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) bán hàng cấm thì bị công an bắt quả tang.

Phiên xử hôm nay, tòa tuyên Mai Kim Sen 15 năm tù.


Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 211
 
  •   Hôm nay 3,691
  •   Tháng hiện tại 255,509
  •   Tổng lượt truy cập 130,677,594