Nghi kẻ gian giết cha mẹ chủ cơ sở cà phê để cướp

Thứ tư - 27/01/2016 21:28
Nghi kẻ gian giết cha mẹ chủ cơ sở cà phê để cướp Nghi kẻ gian giết cha mẹ chủ cơ sở cà phê để cướp

Sau một ngày xảy ra án mạng khiến vợ chồng ông Đấu thiệt mạng, cơ quan điều tra nhận định, khả năng hung thủ giết người để cướp tài sản.

Sáng 25/1, cả trăm người có mặt tại căn biệt thự ở phường 2, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) để tiễn đưa 2 nạn nhân xấu số Lương Văn Đấu (66 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi). Đây cũng là nơi xảy ra vụ trọng án.

Người dân kể, vợ chồng ông Đấu sinh được 3 người con, trước đây họ sinh sống ở xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Người con trai thứ 2 tên Lương Văn Triêm, là chủ cơ sở rang và chế biến cà phê Hữu Khánh (trụ sở và nhà máy ở xã Long Khánh). Đây được xem là doanh nghiệp cà phê lớn nhất ở thị xã này.

Nghi kẻ gian giết cha mẹ chủ cơ sở cà phê để cướp 1
Biệt thự xảy ra vụ án. Ảnh: K.T.

Cách đây khoảng 2 năm, sau khi mua khoảng 10.000 m2 đất ở cạnh quốc lộ 1 (thuộc phường 2, thị xã Cai Lậy), anh Triêm xây một căn biệt thự bề thế, ngoài cổng đặt biển cơ sở rang và chế biến cà phê Hữu Khánh. Tuy nhiên, gia đình họ không sống hay kinh doanh ở đây mà giao cho anh Trần Văn Phước (32 tuổi, gọi bà Năm bằng dì) trông coi.

Khoảng 3 tháng nay, vợ chồng ông Đấu cùng cháu nội là Lương Hữu Khánh (14 tuổi, con trai anh Triêm) dọn về biệt thự sống. Thi thoảng vợ chồng anh Triêm mới lui đến đây.

Theo người dân, những người sống trong căn hộ này sống khép kín, không tiếp xúc với hàng xóm. Cổng biệt thự đóng im ỉm suốt ngày, ai muốn gặp phải là người quen biết hoặc liên hệ, gọi điện trước.

Thường ngày, ông Đấu và bà Năm mở cửa từ sớm để ra sân tập thể dục. Tuy nhiên, sáng 24/1, không thấy vợ chồng người dì mở cửa như thường lệ nên anh Phước lấy chìa khóa mở cổng vào nhà kiểm tra.

Lên tầng 2, người đàn ông này phát hiện ông Đấu và bà Năm đã chết trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm, đặc biệt có vết cứa ở cổ. Lúc này, nhiều đồ vật trong phòng bị lục tung.

Thời điểm ông bà nội bị sát hại, Khánh ngủ ở phòng bên, không hay biết sự việc.

"Khoảng 7h, nghe có tiếng hét ở căn biệt thự tôi đã chạy qua. Bấy giờ có một người đàn ông cùng thằng nhóc chạy từ trong ra, mặt mũi tái mét, lắp bắp nói: "Ông bà bị giết rồi", nhân chứng tên Tư (54 tuổi) kể.

Cũng trong ngày 25/1, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, đã tới Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh này điều tra, truy xét thủ phạm gây án. 

Quá trình điều tra, công an đã trích xuất hình ảnh từ những camera an ninh gắn trong nhà. Theo đó, lúc 1h45, có thanh niên cao khoảng 1,8 m leo qua hàng rào xuống sân vườn. Hắn đột nhập vào biệt thự qua lỗ thông gió, trực tiếp ra tay sát hại các nạn nhân.

Hung thủ được cho là đã chuẩn bị kĩ hòng che giấu thân phận, khi gây án đeo khẩu trang, găng tay, đi tất. Trước khi rời đi, hắn còn xóa dấu vết, rửa tay.

Cơ quan chức năng nhận định, khả năng hung thủ giết người để cướp tài sản vì hiện trường có dấu hiệu bị lục lọi.


Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 106
 
  •   Hôm nay 55,342
  •   Tháng hiện tại 315,404
  •   Tổng lượt truy cập 133,399,152