Sàm sỡ không được, người đàn ông đoạt mạng bà bán hàng rong

Thứ ba - 29/12/2015 08:18
Sàm sỡ không được, người đàn ông đoạt mạng bà bán hàng rong Sàm sỡ không được, người đàn ông đoạt mạng bà bán hàng rong

Lợi dụng trời nhá nhem lúc sáng sớm, Tài tiến lại sàm sỡ người phụ nữ bán bánh bèo. Bị nạn nhân phản ứng lại, người đàn ông này liền cầm kéo sát hại.

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, y án 20 năm tù với Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội Giết người.

Sàm sỡ không được, người đàn ông đoạt mạng bà bán hàng rong 1
Hung thủ trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.

Theo bản án sơ thẩm, Tài làm nghề chạy xe ôm, đón khách ở cổng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP Biên Hòa) nên quen biết với bà Nguyễn Thị Bo (52 tuổi) làm nghề bán bánh bèo ở đây. Tài cùng một số người khác thường xuyên trêu ghẹo bà Bo.

Rạng sáng 3/3/2015, Tài đến chỗ bà Bo bán hàng trêu ghẹo và sàm sỡ. Bị xúc phạm, người phụ nữ cầm kéo cắt bánh hăm dọa "Mày dừng lại không tao đâm". Tài tức giận liền bẻ tay bà Bo ra sau, đồng thời giằng lấy kéo đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong.


Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 166
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 155
 
  •   Hôm nay 26,141
  •   Tháng hiện tại 26,141
  •   Tổng lượt truy cập 130,448,226