Đoạt mạng nam công nhân vì... dám thọc tay vào túi quần

Thứ tư - 12/11/2014 10:21
Đoạt mạng nam công nhân vì... dám thọc tay vào túi quần Đoạt mạng nam công nhân vì... dám thọc tay vào túi quần

Mới tắm bị lạnh nên nam công nhân thọc hai tay vào túi quần nhưng cho rằng đây là hành động ngứa mắt nên nhóm côn đồ đâm chết nạn nhân.

Ngày 10/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1991) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Đoạt mạng nam công nhân vì... dám thọc tay vào túi quần 1

Chỉ vì nạn nhân bỏ tay vào túi quần mà bị Sơn đâm chết

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Bùi Ngọc Hoàng (SN 1993) và Trần Văn Quân (SN 1983, cả ba cùng ngụ tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cùng mức án 12 năm tù về tội danh “Giết người”.

Tối 13/2, sau khi uống rượu say, nhóm Sơn, Quân và Hoàng chạy xe máy đến trại nuôi gà của Công ty CP Việt Nam tại ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) để chọc ghẹo nữ công nhân.

Khi đến cổng trại gà, cả nhóm gặp một nhóm công nhân đang ngồi uống rượu nên Sơn và Hoàng xuống xe ngồi nói chuyện. Lúc này, do mới tắm bị lạnh nên anh Trần Văn Hải (SN 1994) đi bộ từ trại gà ra cổng, hai tay bỏ vào túi quần.

Thấy anh Hải đi tới nhóm công nhân đang uống rượu, Sơn kêu anh Hải bỏ tay ra khỏi túi quần thì anh Hải nói “mới tắm xong lạnh” nên không bỏ tay ra.

Anh Hải vừa trả lời xong thì Hoàng đứng dậy kéo tay anh này ra khỏi túi quần rồi dùng chân đá một cái trúng người. Bị đánh, anh Hải bỏ chạy vào trong trại gà và núp ở phòng bảo vệ nhưng cả 3 tên côn đồ vẫn truy sát dùng dao đâm chết nạn nhân.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: chơn thành, sơn quân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 93
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 88
 
  •   Hôm nay 24,427
  •   Tháng hiện tại 56,977
  •   Tổng lượt truy cập 130,479,062