Sớm cuối năm, tất thảy người bán, người mua đều vội vàng trong những “phiên giao dịch” chớp nhoáng, để cốt sao về sớm chuẩn bị mâm cúng cho đêm giao thừa thiêng liêng. Quanh phố sá chung vẻ gấp gáp, bận bịu, tíu tít của tết, xen lẫn cảm giác hứng khởi, nao nao của buổi chợ sớm cuối cùng trong năm Giáp Ngọ.
Chợ Ngã Tư Sở họp quanh năm từ quá nửa đêm, khách thường là các đầu mới bán lẻ đến lấy hàng sớm. Hôm nay ngày cuối cùng của năm, chợ đa số phục vụ khách tiêu dùng thông thường.
Một cậu bé đạp xe bán dạo những bó mùi phục vụ cho những khách hàng thích hương thơm tự nhiên dùng cho nước tắm.
Đén khoảng 6 giờ sáng chợ đã gần tan.
Những sạp hàng bán đồ gốm dọc đường Láng từ nhiều hôm, người ta phải căng bạt ngủ đêm tại đây để trông hàng trong những ngày giáp tết.
Các loại đồ gốm sứ ở đây thường do các lái buôn từ Phú Thọ chuyển tới, thường ngày họ bán rong trên xe máy, nhưng dịp tết thì khác.
Chợ tại các khu trung cư Thành Công rất đông khách, các mặt hàng rau quả gia tăng số lượng gấp nhiều lần.
Cảnh mua bán náo nhiệt từ tờ mờ sáng.
Những quầy bán thịt tại chợ Láng với khách mua đứng vòng trong vòng ngoài.
Những cành đào tết được mua từ sáng sớm.
Một hàng bán các loại xôi thắp hương.
Một chủ hàng bán gà cúng tại chợ Láng căng biển làm gà thuê vào ngày 30 tết.
Một người chồng đang tranh thủ ngủ trong khi chờ vợ bán hàng.
Hữu Nghị