Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương

Chủ nhật - 08/02/2015 07:54
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương

Dân trí “Mỗi lần tôi về lại thấy Củ Chi đổi thay, chứng tỏ Sài Gòn đang ngày càng phát triển. Là nhà báo, tôi muốn đóng góp phần còn lại của đời mình cho đất nước bằng cách đưa những thông tin này một cách chính xác, khách quan đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ”.

Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Phương Hùng (Việt kiềuMỹ) khi cùng đoàn kiều bào về thăm lại địa đạo Củ Chi và Đền Liệt sĩ Bến Dược.

Theo đó, sáng nay (7/2), mở đầu cho chương trình“Xuân quê hương năm 2015” do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, đoànKiều bào tiêu biểu đã đến dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược, và Khu di tích Lịchsử Địa đạo Củ Chi.

Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 1
Đoàn Việt kiều dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược

Đoàn gồm 80 kiều bào tiêu biểu đã thành kính dânghương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Đây là công trình lịch sử văn hóa đượcxây dựng để tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất SàiGòn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đoàn Kiều bào sauđó đã tham quan Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Các Việt kiều đã kính cẩn nghiêng mình trước vonglinh của các anh hùng liệt sĩ. Chứng kiến những hiện vật, được nghe kể lại nhữngnăm tháng hào hùng của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhiềuViệt kiều đã không kìm được sự xúc động.

Bà Phạm Thị Anh Thư, Việt kiều Pháp cho biết: “Tôi vềViệt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tới Củ Chi. Vào trong Đền Liệt sĩBến Dược, thấy tên các liệt sĩ khắc trang trọng trên tường, tôi mới thấy cuộckháng chiến của dân tộc, sự hy sinh của dân tộc mình to lớn tới chừng nào”.

Ông Nguyễn Phương Hùng tâm sự: “Tôikhông giấu giếm, tôi là một biệt động quân của chế độ cũ. Mỗi lần tôi về nước đều mang nặng tâm trạng của một đứa con hoang, tội lỗi với dân tộc. Tôi đã đếnthăm Củ Chi lần này là lần thứ 3 nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu tiên”.

“Mỗi lần tôi về lại thấy Củ Chi đổi thay từng ngày,chứng tỏ Sài Gòn đang ngày càng phát triển. Là một nhà báo, tôi muốn đóng gópphần còn lại của đời mình cho đất nước bằng cách đưa những thông tin này mộtcách chính xác, khách quan và trung thực đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ -nơi có một bộ phận kiều bào còn mang trong mình định kiến với dân tộc”, ôngHùng nói trong rung rung nước mắt.

Một số hình ảnh đoàn Việt kiều thăm dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược, và Khu di tích Lịchsử Địa đạo Củ Chi mà PV Dân trí ghi lại:

Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 2
Bà con Kiều bào kính cẩn thắp nén nhang trước vong linh các Anh hùng liệt sĩ
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 3
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 4
Chụp hình lưu niệm trước Đền liệt sĩ Bến Dược
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 5
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 6
Lối vào Địa đạo Củ Chi
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 7

Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 8
Nhà báo Việt kiều Mỹ muốn dành phần còn lại cuộc đời cho quê hương 9
Nhiều Kiều bào không giấu được xúc động khi về nước đón Tết cổ truyền dân tộc và thăm lại các địa điểm chứng tích hào hùng trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

CôngQuang

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: nghiêng mình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 102
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 98
 
  •   Hôm nay 18,039
  •   Tháng hiện tại 568,056
  •   Tổng lượt truy cập 129,166,234