Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô

Chủ nhật - 03/04/2016 08:43
Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô

Rau xanh đủ loại được trồng bên những ngôi mộ ở Thanh Trì đang là nguồn cung thực phẩm phục vụ hàng trăm ngàn người dân Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng NN&PTNT: Đa số thực phẩm an toàn, nhưng nhân dân không biết

Bắt quả tang nông dân dùng dầu nhớt thải... tưới rau

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá”

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 1

Những ngôi mộ được bao bọc bởi những ruộng rau muống xanh mơn mởn.

Về xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều người không khỏi giật mình trước những luống rau xanh mơn mởn đã đến ngày thu hoạch được trồng trực tiếp trên những nấm mồ.

Tại đây, những cánh đồng trong xóm 1 của xã Vĩnh Quỳnh chủ yếu trồng lúa nhưng thu nhập không cao nên người dân chuyển sang trồng rau. Mùa hè trồng rau muống, rau ngót, rau lang, mùa đông trồng rau cải, rau cần...

Từ khu nghĩa trang của làng cho tới xung quanh hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ, từng mét vuông đất đều được người dân tận dụng để trồng rau xanh, nhà trồng ít thì 1 sào, nhà nào trồng nhiều thì có tới 8, 10 sào.

Người dân ở đây cho biết, việc trồng rau trên mộ đã có từ lâu và là chuyện… hết sức bình thường, thậm chí đất ở nghĩa địa còn được cho là tốt. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy, những luống rau càng gần mộ càng xanh tốt, rau mỡ màng hơn hẳn rau ở những khu vực khác.

Trung bình một vụ trồng rau muống chỉ cần từ 10 tới 12 ngày đã có thể thu hoạch được. Tuy nhiên khi được hỏi, một nông dân lại bật mí rằng rau trồng trên mộ và ở ruộng thường được phun, bón nhiều hóa chất nên họ chỉ để bán, còn rau ăn được trồng ở một nơi riêng và không bao giờ bón thuốc.

Con đường chạy quanh cánh đồng rau này ngày nào cũng hai lượt nhộn nhịp cảnh thương lái đổ xô đến mua rau, buổi sáng từ 3 tới 7 giờ, chiều từ 1 tới 2 giờ. Những ngọn rau xanh tốt sau khi thu hoạch lần lượt được chất lên quang gánh, theo chân các thương lái tỏa đi khắp các chợ đầu mối, chợ cóc, ngõ ngách trong nội đô Hà Nội bán cho người tiêu dùng.

Với tâm lý khuất mắt trông coi, nhiều bà nội trợ vẫn tặc lưỡi mua rau về ăn với tâm lý “ăn cũng chết, không ăn cũng chết, đằng nào cũng phải ăn”.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 2

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 3

Do nằm gần nghĩa địa, nước tại các ruộng rau muống mang một màu đen ngòm và nổi nhiều váng mỡ.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 4

Hàng chục luống rau được trồng xen kẽ giữa các ngôi mộ.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 5

Từng mét vuông đất được người dân tận dụng triệt để để trồng rau.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 6

Rau được trồng trên nước bùn đen, sủi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi thối.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 7

Thậm chí luống rau ngải cứu này còn được trồng trực tiếp trên mộ.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 8

Nhiều người sẽ cảm thấy rùng mình khi biết rau trong các bữa ăn hàng ngày được trồng ngay gần mộ của người đã khuất.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 9

Một ngôi mộ mới bốc được người dân tận dụng làm nơi rửa rau.

Hãi hùng: Rau xanh mơn mởn trên những nấm mồ giữa Thủ đô 10

Con mương với nước đen kịt thường được người dân rửa rau trước khi mang đi tiêu thụ.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 219
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 218
 
  •   Hôm nay 3,472
  •   Tháng hiện tại 320,774
  •   Tổng lượt truy cập 133,404,522