Tối 23/5, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ tri ân dành cho các học sinh cuối cấp khóa 2016 - 2019. Lễ trưởng thành năm nay có tên là Chào 2001.
Ngay từ sớm, các bạn học sinh khối 12 của trường đã có mặt, mặc đồng phục của lớp mình, sẵn sàng cho phút giây cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.
Điểm đáng nhớ nhất trong lễ tri ân năm nay chính là ở mỗi tiết mục của các lớp, thầy cô chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn đều lên sân khấu, “đóng vai” một nhân vật nào đó trong tiết mục của các học trò.
Bên cạnh đó, 15 thầy cô chủ nhiệm cũng cùng nhau đồng thanh bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” dành tặng các học trò của mình. Ở dưới sân trường, học sinh toàn trường như vỡ òa lên và hòa mình vào những giai điệu da diết của tiết mục.
3 năm học tập dưới mái trường Việt Đức, các teen lớp 12 ai cũng bày tỏ niềm tự hào vì có các thầy cô vừa tâm lý lại vừa "xì-tin" như vậy.
Hồng Minh
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn