Ngày 8/9, con gái của phó Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Long Thành là Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) mở tiệc cưới. Chú rể là Tâm Nguyễn, cũng là một thiếu gia nhà giàu.
Đám cưới được tổ chức ở một trong những địa điểm sang trọng và đắt đỏ bậc nhất TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của giới thượng lưu.
Cả cô dâu và chú rể đều còn rất trẻ, mới chỉ chạm ngưỡng tuổi 20, là con của những gia đình giàu có.
Cha của cô dâu Joyce Phạm là một tay chơi siêu xe và hàng hiệu có tiếng. Chính vì vậy, đoàn rước dâu có sự góp mặt của nhiều chiếc ô tô trị giá hàng chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ đồng.
Giới thạo xe đếm sơ sơ đoàn rước dâu có những chiếc xe nổi tiếng như Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63 Edition One, Bentley Bentayga, BMW 7-Series...
Bên cạnh đó, sự xa hoa của đám cưới nhà giàu này còn được thể hiện ở những món quà cưới.
Nếu như trước đây người ta từng trông thấy cảnh cô dâu đeo vàng "trĩu cổ", kín tay... trong đám cưới nhà giàu, thì nay cảnh tượng này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới.
Cô dâu con gái nhà đại gia ngành nhựa không đeo nhiều vàng hồi môn mà thay vào đó cô "toả sáng" theo đúng nghĩa đen bằng những món trang sức đính đầy kim cương.
Chú rể gọi vui cô dâu giống như vai Thanos trong phim siêu anh hùng của Mavel vì sở hữu rất nhiều viên đá ma thuật.
Trên cổ tay, ngón tay của cô dâu Joyce Phạm đầy những món quà cưới là vòng tay, nhẫn đính kim cương to nhỏ đủ loại.
Chỉ ngắm qua quà cưới của cô dâu và đoàn rước dâu đã đủ thấy độ giàu có của hai gia đình.
Trước đó, đám cưới của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi cặp đôi này mới nổi lên trong hội rich kids (con nhà giàu Việt Nam).
Nhờ độ nổi tiếng trên mạng mà cặp đôi này cũng thuận lợi hơn trong việc kinh doanh riêng và nhận được nhiều lời chúc phúc.
H.K
Ảnh: IGNV
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn