Niềm tin chồng trở lại sau những ngày giông bão gia đình

Thứ ba - 26/05/2015 14:08
Niềm tin chồng trở lại sau những ngày giông bão gia đình Niềm tin chồng trở lại sau những ngày giông bão gia đình

Tôi là vợ của tác giả bài viết “Gửi vợ, người phụ nữ cao thượng” đã được đăng trên mục tâm sự của VnExpress.

Qua đây, tôi muốn nhắn gửi tới chồng tôi đôi lời và cũng xin gửi lời cảm ơn tới các độc giả, những người đã gửi lời chia sẻ và chúc phúc cho gia đình chúng tôi khi chồng tôi đăng bài tâm sự.

Gửi chồng!

Em thực sự cảm thấy hạnh phúc từ khi vợ chồng mình cùng nhau vượt qua cơn bão cuộc đời. Cuối cùng vợ chồng mình vẫn được sánh bước cùng nhau để đi tới cuối con đường hạnh phúc. Lúc này đây, em muốn nói với anh rằng anh đã hoàn toàn lấy lại được niềm tin trong em. Anh đã thực hiện đúng những điều anh đã hứa và đó cũng là những điều mà một người chồng đúng nghĩa cần phải làm cho gia đình thân yêu của mình.

Em xin ghi nhận và trân trọng sự cố gắng của anh. Một năm vừa qua quả là một chuỗi ngày thật sự hạnh phúc và có ý nghĩa với em. Gia đình mình đã luôn vui vẻ và đầy ắp những tiếng cười. Với em, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh và các con là mong ước lớn nhất cuộc đời em. Em mong gia đình nhỏ bé của chúng mình sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như vậy.

Vợ chồng mình hãy cùng nhau quên đi quá khứ để hướng về một tương lai tươi sáng, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm yêu thương của mình anh nhé.

P/S: Em yêu anh và các con nhiều!

PH

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 225
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 224
 
  •   Hôm nay 13,269
  •   Tháng hiện tại 107,385
  •   Tổng lượt truy cập 130,529,470