Lingard cười tươi khi khởi động trước trận đấu. Tiền vệ người Anh đã chiếm được niềm tin lớn của HLV Solskjaer kể từ khi ông tới Old Trafford
Lão tướng Defoe khởi động cùng các cầu thủ Bournemouth
Ngay phút thứ 5, Man Utd đã mở tỉ số trận đấu. Người ghi bàn là Pogba
Màn ăn mừng khá ngẫu hứng của tiền vệ người Pháp
Man Utd thực hiện chiến thuật khá hợp lý, họ không tiêu tốn quá nhiều sức lực để thể hiện sự vượt trội hơn đối thủ
Trợ lý Phelan (trái) trao đổi với HLV Solskajer
HLV Howe tranh thủ bóng ra ngoài biên để nhắc nhở học trò thi đấu
Phút 32, Pogba nhân đôi cách biệt với một bàn thắng bằng đầu. Pha ghi bàn cứ ngỡ của một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Không tin nổi, Pogba lập cú đúp trong hai trận liên tiếp. Anh làm được điều mà rất nhiều cầu thủ Man Utd không làm được trong sáu năm gần đây
Rashford cũng có được bàn thắng cho riêng mình với pha dứt điểm chéo góc từ tình huống chuyền bóng tinh tế của Martial
Niềm vui của các cầu thủ Man Utd sau khi có bàn thắng thứ ba vào lưới của Bournemouth
Ake ghi bàn thắng rút ngắn tỉ sô xuống 1-3 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ
Với sự cơ động, linh hoạt, Martial khiến hàng thủ của Bournemouth khá vất vả cản phá anh
Lukaku đặt dấu ấn ngay sau khi vào sân được hai phút với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1
Tiền đạo người Bỉ đánh dấu sự trở lại vô cùng quan trọng
Pogba chút nữa đã có bàn thắng thứ ba khi cú sút của anh bị Begovic cản phá đập trúng cột dọc bật ra
Bailly nhận thẻ đỏ khá ngớ ngẩn với tình huống chặt chém đối phương. Không cần phải tăng động như vậy với một tình huống ở giữa sân, đội nhà lại đang cầm chắc chiến thắng
Solskjaer ăn mừng chiến thắng thứ ba cùng Man Utd, đội bóng của ông đã ghi tới 12 bàn trong 4 trận gần đây
Phù Sa
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn