Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu

Thứ năm - 19/02/2015 00:18
Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu

Gây được sự chú ý bằng cái tên đặc biệt - Hạnh Phúc, chàng cựu học sinh trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong trải qua nhiều thử thách trước khi được ghi nhận và thành công.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, VTV đều thực hiện các chương trình quan trọng để điểm lại các hoạt động, sự kiện ở nhiều lĩnh vực diễn ra trong năm. Năm nay, VTV đã mời rất nhiều các MC tham gia dẫn các chương trình Tết, từ những gương mặt mới toanh như Phạm Mỹ Linh, MC Bước nhảy Hoàn vũ, cho tới NSƯT Kim Tiến, giọng đọc huyền thoại đã 13 năm không lên sóng cùng nhiều MC nổi tiếng khác. Trong Gala đặc biệt Ngày trở về phát sóng mồng 1 Tết, gương mặt trẻ sáng giá - MC Hạnh Phúc - cũng được lựa chọn dẫn cùng giáo sư lịch sử Caroline Kiều Linh.

Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu 1
MC Hạnh Phúc và giáo sư lịch sử Caroline Kiều Linh trong Gala Ngày trở về phát sóng mồng 1 Tết âm lịch.

Ngày trở về không phải là chương trình lớn nhất Hạnh Phúc từng tham gia đứng dẫn, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với Hạnh Phúc. Trong 10 năm làm truyền hình, Hạnh Phúc đã dẫn nhiều sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật, các bản tin thời sự hay hòa mình khuấy động không khí Rockstorm. Gala Ngày trở về mang lại niềm vinh dự và sự xúc động của chàng trai trẻ khi được VTV tin tưởng trong một chương trình có sức nặng nội dung lớn. Khoảnh khắc cầm ngọn đuốc châm lửa trong trường quay trong một đúp dẫn đối với chàng trai trẻ là một kỉ niệm đáng nhớ mang đậm sự thiêng liêng mà không phải một người dẫn nào cũng có cơ hội để trải nghiệm.Trong 5 năm Ngày trở về ra đời, MC Khắc Nguyện đã gây được tiếng vang nên khi được lựa chọn để dẫn năm nay, Hạnh Phúc cảm nhận được áp lực, nhưng cũng là chất kích thích để anh phải làm trọn vẹn vai trò của mình.

Từng được Phó chủ tịch nước khen “Thế mới là MC chứ”

Sở hữu chiều cao 1,77m và gương mặt đẹp, Hạnh Phúc đã từng đứng dẫn trực tiếp cầu truyền hình giao thừa khi mới 23 tuổi và rất nhiều sự kiện văn hóa, giải trí nghệ thuật lớn, tham gia quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn. Tới nay, Hạnh Phúc đã có gần 10 năm tham gia lĩnh vực dẫn chương trình, từ lúc còn là sinh viên năm nhất của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội khi cộng tác với Phòng thiếu nhi của VTV, cho tới khi trở thành một trong những tên tuổi MC có tiếng và được chú ý ở khu vực phía Bắc.

Có ngoại hình, nhưng Hạnh Phúc luôn nhận thức rõ đó không phải yếu tố lớn trong ý thức về nghề. "Về ngoại hình, nụ cười là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi không đẹp trai kiểu hot boy, không phải kiểu nhìn một lần làm con gái xao xuyến. Nhưng nhiều người nói chỉ cần tôi cười một cái là người đối diện 'đứng hình'. Cảm xúc mới là điều quan trọng nhất của một MC vì cảm xúc có được từ chính trái tim và khối óc của người dẫn. Nhờ có kiến thức mà bạn biết điều khiển cảm xúc của mình cho phù hợp, nhờ có trái tim mà cảm xúc của bạn là thật chứ không phải một diễn viên trên sân khấu"- nam MC chia sẻ.

Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu 2
Nụ cười là lợi thế lớn của chàng MC trẻ hiện đang dẫn gameshow "Bố ơi, mẹ thích gì" trên VTV3.

Hạnh Phúc đến với truyền hình bằng đam mê như với ca hát hay đàn bầu, thứ nhạc cụ đã nuôi dưỡng tâm hồn chàng trai này từ khi còn bé. Trong gần 10 năm, ngoài bồi đắp và tích lũy kinh nghiệm từ trải qua từ làm MC thời tiết, dẫn bản tin công nghệ, thời sự, đọc tài liệu cho tới dẫn các chương trình trực tiếp, sự kiện nghệ thuật hay giao lưu văn hóa lớn đã, anh cũng đầu tư cho nghề bằng việc học hỏi từ các thầy cô giáo lớn như NSƯT Kim Tiến, NSUT Thanh Hùng, NSND Trần Tiến để được kèm cặp những kĩ thuật nói, sử dụng từ ngữ, điều khiển hơi thở... sao cho thành thục và chuẩn xác nhất. 

"Tôi nghĩ rằng, khi những gì nằm ở bên ngoài như ngoại hình, cử chỉ, chiêu trò… chìm xuống, chỉ còn tiếng nói đọng lại với chiều sâu nội dung mà người MC truyền tải. Tôi yêu tiếng Việt, và có học và biết thêm về tiếng nói mới thấy tiếng Việt mình hay như thế nào".

Đăng quang ngôi vị cao nhất Én vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011 là một dấu ấn lớn trong nghề nhưng Hạnh Phúc chỉ xem đó là một bước chuyển để thử sức với đời sống tại TP HCM. Sau đó, anh vẫn về lại Hà Nội, xem đây là điểm dừng cuối khi nhận ra anh thực sự thuộc về mảnh đất vì mang lại cảm xúc thực sự cho anh, chứ không phải vì tham vọng nổi tiếng mà phải cố gắng trụ lại TP HCM. 

"Tôi yêu Hà Nội. Sự cạnh tranh khốc liệt, hay môi trường sẽ chẳng thể nào làm thay đổi suy nghĩ, tính cách và con đường tôi đã chọn. Tôi thích tự mình bước đi trên con đường ấy, không quỵ lụy ai, và không ai cám dỗ được tôi. Tôi trở về Hà Nội để tìm lại cảm xúc nhiều khi không thể tìm thấy ở đất Sài thành. Những con đường có lá me rơi của mảnh đất phương Nam cũng đẹp vậy, nhưng trong tôi không bằng những cung đường tôi đã đi qua từ Hồ Gươm lên hồ Tây, thậm chí lân la vỉa hè hàng quán" - Hạnh Phúc chia sẻ.

Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu 3
Từ khi mới 22 tuổi, Hạnh Phúc đã liên tiếp Rockstorm trong nhiều năm.

Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ, Hạnh Phúc cho biết trong một hội nghị có rất nhiều quan chức nhà nước và chính phủ, khi anh đã mời cả hội trường đứng lên làm lễ chào cờ và mọi người đã sẵn sàng, mic bị tắt tiếng vì bị mất từ cuối trong câu mời. Trong suốt gần 10 giây, nhạc Quốc ca vẫn chưa nổi lên, biết gặp sự cố mất điện, nhưng để khách mời đứng hay ngồi xuống cũng không được nên anh đã liều bắt nhịp bài Quốc ca và mọi người hát theo. Sau chương trình, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bắt tay và khen “Thế mới là MC chứ”.

Cái tên đặc biệt và lần thoát chết vì ung thư máu

Hạnh Phúc là một cái tên đặc biệt vì mẹ đã sinh anh trong hoàn cảnh rất khó khăn. Anh kể rằng, mẹ sinh ra anh lành lặn sau khi đã sảy thai nhiều lần. Sau 2 chị, mẹ sinh được anh đầy đủ tháng, to khỏe nên anh chính là niềm hạnh phúc của cả gia đình và đó là lý do lấy tên anh là Hạnh Phúc. Sinh ra đã là một kỳ tích của mẹ, nhưng câu chuyện xúc động nhất về Hạnh Phúc lại là khi biết mình mang trong người bệnh ung thư máu khi đang đứng giữa những thành công và vinh quang của nghề nghiệp.

Sau khi đăng quang Én vàng năm 2011, Hạnh Phúc quyết định sẽ sống và làm việc tại TP HCM. Anh trở thành người dẫn của Xone FM với nickname Happy cùng một số chương trình của HTV và dần được khán giả phía Nam biết đến với chất giọng Bắc ấm áp, truyền cảm. Khoảng giữa năm 2012, Hạnh Phúc đi siêu âm và có một u bã ở trên cổ nên quyết định tiểu phẫu nhưng sau khi tiểu phẫu thì lấy ra lại là hạch. Bác sĩ khuyên anh nên đi xét nghiệm để xem lành hay ác tính. Sau 4 ngày, anh bàng hoàng rụng rời khi nhận giấy xét nghiệm kết luận bị ung thư máu Hodgkin tuýp 3.

Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu 4
Hạnh Phúc và MC Thái Dũng.

Nhận "giấy báo tử" một mình giữa TP HCM, anh không biết sẽ làm gì, đi tới đâu và điều trị như thế nào, và làm sao để nói với bố mẹ và gia đình biết. Anh từng khóc một mình nhưng không trách cuộc đời vì cuộc sống ngắn mà bởi anh còn nhiều dự định và kế hoạch phải thực hiện. Anh chỉ để 2 người bạn thân biết về chuyện bệnh tật. Anh cũng nhận ra câu hỏi trong vòng chung kết của Én vàng năm đó ướm vào người mình: “Em nghĩ gì về câu nói: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Trở về Hà Nội, phép màu nhiệm đã xảy ra và Hạnh Phúc được sống lại lần thứ 2 khi gia đình tìm đến bệnh viện K (bệnh viện chuyên về ung thư) và nhận được kết quả mọi xét nghiệm không còn là ung thư nữa. Gia đình còn cẩn thận mời thêm một hội đồng là các bác sĩ đầu ngành để hội chẩn và kết luận máu và tủy bình thường. Chính lúc này, anh nhận ra những giá trị thật của cuộc sống, nhận thấy gia đình là chỗ dựa lớn nhất và là tình yêu lớn nhất cuộc đời mỗi con người, và nhận ra những người bạn thân sẽ đi với mình mãi về sau.

"Tôi chỉ biết, khi giáp mặt với tử thần, khi phải chuẩn bị cho một cuộc sống ngắn, mình nhận ra được nhiều điều từ trước tới giờ chẳng bao giờ thấy được. Bố lội mưa xin cho tôi một cành lộc và ấn phép của chùa, để về bị ốm không ăn uống được gì. Mẹ và các anh chị tất bật ngược xuôi lo từng tờ xét nghiệm. Và cả những người bạn tôi, đưa đón tôi đi làm các xét nghiệm trong Sài Gòn, ngoài Hà Nội. Tôi nhận ra được giá trị thật của tình yêu thương, của những người yêu thương mình và lo lắng cho mình. Đó là những thứ chẳng bao giờ chết", Hạnh Phúc tâm sự.

Chàng MC từng đối diện với căn bệnh ung thư máu 5
Hạnh Phúc trong một sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Với Hạnh Phúc, nghiệp MC không chỉ là đam mê, mà còn là sở trường, nên anh sẽ sống với nó đến khi nào khán giả còn chấp nhận mình. Anh hài hước nói rằng, biết đâu vài chục năm nữa vẫn có chương trình kiểu như “Hạnh phúc tuổi già”. Anh chia sẻ dự định tương lai thì nhiều, nhưng trước tiên sẽ là tiếp tục khẳng định hình ảnh của mình trong mắt khán giả.

"Có người từng nói: Cuộc sống của tôi dường như được cái tên ướm vào nhưng hãy nhớ, hạnh phúc hơn nữa là sự sẻ chia và lan tỏa hạnh phúc ấy cho người khác. Điều này làm tôi trăn trở và nhắc nhở tôi với những kế hoạch mới trong tương lai như tình nguyện, từ thiện, chia sẻ giá trị cuộc sống... từ chính câu chuyện cuộc đời tôi. Nhưng chắc đó sẽ là con đường lâu dài và cũng không ít khó khăn. Nhưng tôi hào hứng với những thách thức mới đang chờ mình" - nam MC tâm sự.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 133
 
  •   Hôm nay 8,569
  •   Tháng hiện tại 210,898
  •   Tổng lượt truy cập 133,294,646